Các anh chị cho em ý kiến với em phải làm gì bây giờ ạ?
Chào các anh chị,
Chúng em cưới nhau được hơn một năm rồi, đang muốn sinh con nhưng em chưa có thai.
Chồng em quê ở Tây Ninh và chúng em đã mua nhà ở SG, sống và làm việc ở SG. Tuy nhiên tuần nào 2 vợ chồng em cũng về quê chồng chơi, thứ nhất là để thăm ba mẹ, thứ 2 cũng là để thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng...Nói chung là em rất thích về nhà chồng chơi
Ba mẹ chồng rất thương em vì nhà không có con gái, chỉ có 4 anh em trai thôi, phải nói số em may mắn vì có ba mẹ chồng dễ chịu như vậy... Nhưng mỗi lần về nhà chồng là tụi em hay gặp khó khăn về vấn đề...chỗ ngủ. Các anh chị cũng biết là nhà dưới quê thường không có ngăn phòng, nhà ba mẹ chồng em có tổng cộng là 4 cái giường, 2 cái thì để trong phòng khách, một cái trong phòng phụ còn 1 cái dưới bếp, nói chung nhà cửa rất thoáng mát và rộng rãi tuy nhiên trống hoắc à, không có phòng ngủ nhiều khi muốn thay đồ thì cũng phải vô phòng tắm, rất là bất tiện, hix hix (vì nhà có 4 anh em trai). Hồi em về làm dâu, ba chồng đã sửa lại một chỗ trong nhà thành một cái phòng ngủ nhà rất là ấm cúng, mẹ chồng em mua nguyên một bộ ra giường chăn nệm rồi đêm tân hôn chúng em ngủ trong căn phòng đó...Em rất vui.
Tuy nhiên gần đây, mỗi lần chúng em về nhà ba mẹ chồng, thì ông anh Hai (đã bỏ vợ, nhưng đang nuôi một đứa con gái 7 tuổi) ...chiếm luôn cái căn phòng đó, báo hại chúng em phải ngủ ở ngoài phòng phụ :Crying:, em tối ngủ không dám quay người lại ôm chồng, vì sợ em chồng đi qua thấy :Crying:, ngại lắm. Em không hiểu tại sao ông anh Hai lại kỳ như vậy, không tinh tế chút nào, chả lẽ em và chồng em mở miệng bảo ổng đi ra cho 2 vợ chồng vô ngủ, nhiều khi em phát bực luôn nhưng k dám nói gì cả, chỉ ấm ức thế thôi.
Cứ mỗi khi đến tối, ông anh Hai hỏi con bé gái con ổng: Hôm nay con muốn ngủ với ai?
Con bé trả lời: - Con ngủ với ba. Ổng lại hỏi: - Ngủ ở đâu? Con bé nói: Ngủ trong phòng...rồi nó chạy thật nhanh vào phòng lôi theo ba nó, đóng cửa lại và còn lêu lêu tụi em không có phòng ngủ...Em bực lắm nhưng chả lẽ người lớn lại đi chấp nhặt trẻ con, em chỉ trách sao ông anh Hai không tinh tế chút nào...
Chồng em cũng bực và càng thương em hơn, nhưng cũng không biết làm sao cả...Em phải làm gì đây ạ, chả lẽ không về nữa? Em không muốn thế, có cách nào xử lý êm thấm việc này mà không ảnh hưởng đến hòa khí gia đình không? Các anh chị chỉ giáo cho em với? Liệu em có ích kỷ không? Em cảm ơn các anh chị nhiều :Kiss: