Em đang gặp nhiều vấn đề trong gia đình,em mong anh chị cho em lời khuyên hữu ích nhất ạ.Em năm nay 28 tuổi có một bé gái 9 tháng,hai vợ chồng em kết hôn năm em 27 tuổi và chồng em hơn em 2 tuổi,nhà chồng em ở trên đường Láng hòa lạc nhưng từ lúc cưới ở nhà chồng 2 tháng sau đấy em lên ở cùng bố mẹ em trên hà nội, cuộc sống gia đình em đang gặp sóng gió em nghĩ mình không thể vượt qua được. Nhà chồng em cách hà nội 15km nhưng cảm nhận của em ở đấy còn nếp suy nghĩ nông thôn,em ở nhà chồng hai tháng sau cưới thì có bầu nhà em xin phép cho em lên ở với bố mẹ đẻ để tiện chăm sóc vì công việc của em phải đi làm rất xa ngày đi hơn 100km.Mọi chuyện có lẽ chẳng vấn đề gì cho đến khi con gái em ra đời,em về quê chồng sau sinh nhưng thật sự không sống được ở quê,nhà chồng em bố chồng tiết kiệm giữ quỹ trong gia đình, ông tiết kiệm đến mức giờ chỉ ăn loại gạo 9000đ trộn với 11000đ nên thật sự em rất khó ăn,thêm việc thức ăn không có nhiều,mẹ chồng em lại nấu ăn mặn,em không ăn được nhiều lắm nên càng ngày càng ít sữa dần.Mẹ em xót con tuần 2 lần đi xe máy hơn 15km mang cháo cho con tẩm bổ nhưng mẹ chồng em không thích,nói bóng gió với chồng em, chồng em lại nói lại với em chẳng ra gì.em nhớ mãi mẹ em làm sốt vang mang vào cho em mà mẹ chồng em lại nói ăn gừng hậu sản,chồng em lại nói mẹ em ko có kinh nghiệm chăm con cháu,nhưng mẹ chồng em 4 đứa cháu thật nhưng đứa nào mẹ nó cũng làm ở nhà,bà chẳng phải chăm mấy ngoài việc chơi với cháu,mà không chịu cho ăn nên đứa nào cũng không muốn ăn thịt chỉ đòi cơm chan nước mắm.Vì mẹ chồng em phàn nàn nhiều như vậy nên em dù sinh mổ cũng cố gắng dậy tự giặt giũ cho con và mình khi được 2 tuần dù đợt đấy là đầu tháng 1 dương.Em cũng cố gắng thuyết phục được chồng em cho ra hà nội ở với bố mẹ em,bố mẹ em cũng đã vào nhà chồng xin cho em tử tế mới ra từ đấy em mới được đỡ hơn chút nhưng phải đi làm khi mới được 2,5thang, tính chất công ty em nước ngoài nhiều việc không đi không được. Con cái nhà cửa em trông cả vào mẹ đẻ em,bà vừa về hưu nên dỗi dãi. gần 3 tháng nay chồng em cãi nhau với sếp nên nghỉ việc ở nhà,mãi chẳng xin được việc mới,chỉ ở nhà chơi với con rồi chơi vi tính,mẹ em nhờ lau hộ nhà cho con bò cho sạch cũng không làm rồi hậm hực bảo với vợ đang đi làm là có làm thì bố mẹ em cũng không ưng vì khôg đúng ý ông bà,cả ngày em ở công ty chốc lại có tin nhắn của chồng nói cạnh khóe mẹ em trông cháu thế nọ thế kia,em đã phải khóc bao lần trên công ty vì chồng mà không được. Trông con cũng phải để bà bảo mới trông,chứ nằm trong buồng chẳng muốn ra,chồng em không có việc nhưng cũng không dám nói với bố mẹ chồng là không có việc,coi như đi làm thôi. Một tháng lương em được 6trieu, em chỉ đưa bố mẹ em tiền ăn có 2,5tr không đóng góp gì thêm nhưng mẹ em đã cho mọi người ăn rất tốt vì ông bà đều có lương hưu, bố em để tăng thêm thu nhập cũng chạy xe ba gác kiếm thêm phụ mẹ em. Hôm qua khi bố em bận khách về muộn hơn 10h tối mới về đến nhà,lúc đó bé nhà em vừa mới ngủ,nhà em ở tập thể ít phòng lại nhỏ,phòng khách ông bà ngủ luôn và cho cháu ngủ phòng đấy vì có điều hòa.Ông về ăn cơm phải bật điện và ăn trên phòng ấy thì con bé nhà em nó lại dậy chơi,chồng em rất bực mình vì con em nó không ngủ sơm,gọi em vào phòng bắt cho nó ngủ không bế vào cho chồng em ru,khi em bế vào thì lại bắt em cho con ngủ,em phải mang vào phòng khách thì ông vừa ăn xong thì hỏi tại sao lai ra,em đã tắt điện nhưng ru mãi con bé nó không ngủ,bố em cũng ru cháu và cho ăn thêm sữa thì chồng em bảo cho ăn gì lắm thế,bố em mới bảo thế anh bế con anh,rồi hai người to tiếng.Em không muốn kể chi tiết nhưng chồng em quá đáng đã cãi nhau tay đôi với bố em vì còn vứt điện thoại của anh ấy về phía ông nữa,em thật yếu hèn chỉ biết khóc.Em cảm thấy có lỗi với bố mẹ vô cùng vì chồng mình quá quắt không bảo được, bố em đã cho qua nhưng sáng nay chồng em có thưa chuyện muốn về quê sống,lúc ấy em đi làm em chỉ nhận được tin nhắn của anh bảo thu xếp về quê,em không muốn về vì ở quê con em sẽ khổ,bố chồng tiết kiệm không cho dùng điện thoải mái con em về thăm 1 tuần lên ốm mấy ngày liền,muốn dùng điện phải đóng tiền điện cho ông bà,bố mẹ chồng em làm nông không có lương hưu nên trông cháu em phải biếu bố mẹ chồng tiền trông con hàng tháng,mà giờ em lấy tiền đâu nuôi con nhưng chồng em không hiểu như vậy. Còn thuê nhà thì em cũng chẳng đủ tiền. Giờ em và chồng tranh nhau đứa con chỉ khổ cháu và bố mẹ em.Anh ấy đã có những lời lẽ làm đau lòng em và xúc phạm dến nhà vợ nhưng em đã nuốt nước mắt vào trong vì nghĩ anh ấy đang buồn vì thất nghiệp nhưng dường như không còn giải pháp nào khác.Xin các anh chị cho em lời khuyên,Em cảm ơn nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em làm ở vị trí gì ở cty đó mà luơng 6triệu/tháng?