Mấy ngày nay mình cảm thấy cuộc sống không vui vẻ gì, cứ dặn lòng đừng nhắn tin, đừng gọi điện, đừng kì vọng gì nữa cho mệt, cứ hạnh phúc với những gì mình đang có, với cuộc sống hàng ngày của mình đi... mà chốc chốc lại nghĩ đến...Chuyện bắt đầu khi Một hôm có nhã hứng hỏi thăm đến anh, rồi a nói cuối tuần a có việc đi công tác ở thành phố e ở, lúc đó a gọi điện đi ăn uống café với anh nhé. Thế rồi sáng thứ 7 a đã điện thoại hẹn đi café ăn sang, nhưng mình hẹn đến trưa vì giơ e còn phải đi làm, trưa a qua công ty, vì là trưa thứ 7 mà chiều được nghỉ nên có cả một buổi chiều để ngồi hàn huyên tâm sự, kể lể về những chuyện trên trời dưới biển, chuyện thiên hạ rồi đến chuyện của mình. A nói mình lạ lắm, sao lúc nào cũng vui vẻ, vô tư, hình như chẳng có gì để lo âu phiền não thì phải. Ôi trời, mình và anh cả năm mới gặp, hoặc có khi là vài năm, vài tháng, buôn than làm j cho dễ xa nhau. :D gọi một chai rượu vang, mình chỉ nhấp môi một ly nhỏ từ đầu đến cuối, còn lại nhiệm vụ là của a. Chẳng hiểu sao, lại có thể ngồi lâu, nói nhiều chuyện đến thế từ 12h đến 4h chiều, rồi lại hẹn giờ anh phải đi công việc đến chiều mai a lên, a điện thoại cho e nhé, e có bận chuyện j ko? Thế mà mình về cũng đợi chờ a gọi cả ngày, cả chiều... ôi dài dòng quá , thấy kể lể lại mà lê thê ghê gớm. Nhưng tóm lại diễn biến sau vài tháng thì giờ thành tình nhân rồi mọi người ah. Mà mình cũng chẳng hiểu tình nhân kiểu j nữa, lâu lâu gặp gỡ điện thoại nói chuyện, ăn uống... chứ chẳng bảo giờ nhắn tin điện thoại nói chuyện tình cảm, yêu đương... mình từ người gặp a cũng dc, chẳng gặp thì thôi, giờ thành người muốn gặp a muốn nchuyen.. a từ người muốn gặp muốn nch, giờ chẳng thấy đâu, a nói a muốn gặp e nhưng thế này nhưng thế kia... thôi thì cứ như thế này đi, lâu lâu gặp gỡ nói chuyện, làm bạn cho vui vậy... đàn ông là thế phải ko mọi người, săn đón đến khi đạt dc rồi lại chán.:(( Mình cũng đi để gió cuốn đi, thế mà đùng cái 13-2 điẹn thoại hỏi e đang ở đâu thế, a có quà cho e đấy. mình nghĩa chắc tết, định tặng mình cây cối, hoa lá j trang trí nhà cửa đây, nhưng a nói tang quà e nhân ngày valungtung. hix... a muốn gì chứ, cứ lâu lâu lại thế để mình không quên a sao? a nói mình qtrong với a lắm. uh, quan trọng lắm.:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1