CHồng mình ngày cáng quá đáng, chửi mình con này con đó, nói chung những câu tục tĩu nặng nề đều chửi hết còn mình chỉ biết đáp trả 1 cách yếu ớt, và tự buồn cho mình vì quá nhu nhược.


Mình đã ở với chồng gần 1 năm rồi mới cưới, gia đình 2 bên chẳng ai dư giả nhiều nên toàn bộ chi phí toàn tự 2 đứa bỏ ra (chủ yếu là mình, cưới xong mình còn trả nợ dùm cho chồng 1 ít, dù ko nhiều).


SAo viết tới đây ko biết viết như thế nào nữa chỉ là giờ mình đang rối bời lắm, đã có lúc 2 vc mình cải vả và chồng mình đã soạn đồ đỏi bỏ đi cùng vói bé lớn ( mình có 2 bé gái, 1 bé 4 tuồi và 1 bé 8 tháng), nhưng rồi hắn ta ko đi, hắn ta chửi mình thậm tệ, mình nói hắn như van xin là đừng nói nữa nhưng hắn vẫn chửi mình ko tiết lời. riết rồi mình thấy chồng mình hèn, hèn vì chỉ biết bắt nạt mình, kém vì chẳng biết làm lụng để lo cho con sau này, chỉ tàn tàn làm đủ hắn ăn và mua linh tinh đồ chơi cho con.


nói chung giờ tậm trang mình thật khó chịu, hắn chưa bao giờ mựon tiền ai dù chỉ là 1000đ để cho gia đình này có miếng ăn, nhưng sẵn sàng mượn cả tr chỉ đẩ mua đt, mua sim số đẹp...


còn nmình chỉ biết nói 1 cách yếu ớt và bị chửi nhu thể mình đã làm gì đó sai.


Khi hết tiền mình nói hết tiền rồi anh ơi thì hắn ngước mắt nhìn mình mà nói: rồi sao??? sao mình lại phải chịu đựng 1 thằng chồng tồi tệ như vậy chứ, chẳng lẽ vì con mình phải chịu đựng như vậy mãi sao.