Các mẹ ơi, mình cảm thấy buồn vô hạn. Mình lấy chồng 3 năm và có một cô con gái hơn 2 tuổi, hiện tại mình mới mang bầu bé thứ 2. Chồng mìh là người hiền lành, thương vợ con, vợ chồng sống hạnh phúc. Mình chỉ buồn khi sống chung với bố mẹ chồng. mẹ chồng mình mất được 12 năm, 5 năm truwocs ông lấy một bà khác làm vợ. óố chồng mình có trình độ cao, sống rất đạo đức, mặc dù khá nghiêm khắc.Mình không hiểu sao một người như ông ấy lại lấy bà ta làm vợ kế, Bà ấy to béo,nặng 75 kh, ngoại hình hung dữ. Bà ta có một đời chồng nhưng bị chồng bỏ. Bà ta đi lao động nước ngoài lăng nhăng với cả tá đàn ông....Nói chung tiếng tăm của bà ta lẫy lừng vô cùng.


bà ta có 3 đưuá con nhưng không đứa nào sống vơi bà nên trước khi lấy bố chồng mình bà ta ở một mình trong căn nhà 2 tầng.


nói chung bà ấy ghét mình từ ngày mình mới về làm dâu, nhiều lần bà ta xúc phạm, chửi bới mình nhưng vì thương bố chồng và muốn yên ấm nên mình không nói klaij gì cả.


Cho đến sáng nay, chỉ vì quét nhà mình bỏ đôi giầy của bà ta từ hành lang xuống sân để quét mà bà ta nói mình dám vứt đồ của bà, nói cha mẹ không biết dạy con, nói mình vô học....


chịu không được mình đã nói lại cũng bằng những lời khó nghe,.Bà ta nói rất to hàng xóm nghe hết luôn (giwof nghị lại mà xấu hổ). Bố chồng mình mệt nằm trong giường không nói gì.Mình biết bà ta đã liên tục nói xấu mình sau lưng với bố chồng nên giờ thái độ ông cũng khác .


Các mẹ ơi, mình phải làm sao đây khi sống chung với một người như vậy.bà ta chẳng có trách nhiệm gì với gia đình cả chỉ có chức năng "ngủ với bố chồng"thôi. giờ chỉ có chồng mình là con trai duy nhất nên việc ở riêng cũng hơi khó . vậy mình có nên đặt vấn đề ra ở riêng với bố không?liệu ông ấy có đồng ý không?