Nói cũng chẵng để làm gì. Buồn cũng chẵng để làm gì. Làm chồng mà không khiến được vợ. Làm chồng mà luôn bị vợ quát mắng, đay nghiến ...
Chồng thì không xuất sắc nhưng ra đường nói nhiều người nghe, đồng nghiệp đối tác quý mến. Chồng lại là người làm ra tiền, lo lắng mọi chuyện trong gia đình từ lớn tới nhỏ. Vậy mà không nói được vợ. Vợ cay nghiệt để làm gì, ăn nói hổn hào to tiếng để làm gì khi cả hai đều là người có học hành đến nơi đến chốn. Con thì cũng lớn rồi, vợ làm gì cũng nghĩ đến suy nghĩ và cảm nhận của con. Con thấy mẹ hổn với ba thì sau này làm sao dạy được con cái.
Sức chịu đựng của chồng là có hạn. Vì tình yêu, tình thương và vì con cái chồng có thể nhường nhịn và chịu đựng vợ nhưng cứ như thế này mãi thì tình cảm chồng dành cho vợ sẽ chết đi. Nhiều người nói tại sao chồng không mạnh mẻ với vợ. Chỉ có chồng là hiểu vì sao. Ba không muốn con sống cuộc sống không an toàn. Ba có thể hi sinh giá trị của bản thân mình, cuộc đời mình để con lớn lên có ba có mẹ, có ba bảo vệ con cho đến khi con có thể bước đi bằng đôi chân của mình.
Mình lập gia đình xuất phát từ tình yêu và cũng trải qua thử thách trước khi đám cưới. Thật là buồn khi mình không có được một gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau. Thất bại lớn nhất cuộc đời mình là cuộc hôn nhân này mặc dù mình ra sức xây dựng, vun vén cho nó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
@bác chủ topic: tôi cảm thấy phẩn...
Chồng em cũng là sễp ( nhưng sếp nhỏ thôi ) ở CQ cũng oai oách, nhưng về...
Chồng mình dân XD,đi suốt,những ngày được ở cùng vợ con đến trên đầu...
Sếp em là người hiền lành, đẹp trai lại có tài: chơi đàn, vẽ tranh, chụp ảnh...sếp tài hoa nên có cả 1 đám fans...
Có lẽ số phận mình không nhờ được vợ , không được vợ yêu thương. Ít khi nào vợ mình nói...