Buồn vì ko biết mình ứng xử với nhà chồng đã đúng chưa, các mẹ tư vấn cho e với
chào các mẹ, e tham gia wtt cũng lâu rùi, hôm nay cũng bùn và mún học hỏi các mẹ để cư xử cho đúng, mong các mẹ giúp e với nhé. e lấy chồng được hơn 1 năm và giờ đã có 1 bé gái được 5 tháng tuổi rồi. Thực sự hồi mới về làm dâu e rất rất yêu quý bmc e, e nói thật từ đáy lòng e đấy chứ ko phải chỉ là nói ngoài miệng đâu, mc e khóc vì bị bc mắng oan, rồi khóc vì nhớ các con ở xa mà e gọi điện về thấy mc khóc e cũng khóc theo và đòi ra bắt xe về với mẹ cho mẹ đỡ bùn mặc dù lúc đó e đang mang bầu 6 tháng rồi. Nói thêm là nhà chồng e quê ở miền trung, còn nhà e ở HP, bọn e đang sống và làm việc trên hn, nhà thì cũng đi thuê thôi chứ cũng chưa có tiền để mua nhà. Thực sự đến khi e bầu 7,5 tháng thì e cảm thấy rất mệt mỏi vì phải suy nghĩ nhiều, tính e thì cả nể. E mang bầu thì chồng rất chiều, làm hết việc nhà cho e, nói chung e ko có j phải phàn nàn cả, bọn e sống rất hp. Nhưng khi gần đến ngày sinh thì 2 bên gia đình bên nào cũng muốn e về để sinh. Ở nhà bmc e thì chỉ có 2 ông bà thôi, nhà neo người, cách xa bvien phụ sản 25km, muốn mua j cũng phải đi xa 5km mới mua được (bỉm, sữa, quần áo, đồ dùng), còn nhà mẹ đẻ e ở hp thì mẹ e còn trẻ nhanh nhẹn hoạt bát hơn mc, nhà lại ở trung tâm tp nên mua sắm j cũng dễ, cách bv phụ sản hp có 3km. Mẹ e động viên e về hp đẻ vì mẹ e đỡ đần cho e, con gái sinh đẻ mà được về nhà mình bao giờ cũng thuận tiện hơn. còn bmc e thì muốn e về quê sinh, e cũng nói là mẹ đẻ e cũng muốn e về hp sinh thì mc e bảo thôi con ạ, con đã ở trên hn rồi thì lúc đẻ về nhà đẻ cho có tình cảm bmc con dâu, còn nếu con ở nhà với mẹ thường xuyên thì lúc đẻ con về hp cũng ko sao. E cũng đồng ý, và bảo mẹ e là để e về đó sinh nhưng mẹ e thương e bảo về đó ăn uống ko hợp khẩu vị, muốn nhờ vả j cũng khó mở lời, rồi nhà cách xa bv như thế, taxi thì ko tiện vì nhà ở dưới huyện gọi taxi mãi mới tới, rồi ở đó dịch vụ y tế ko được như ở ngoài hn hoặc hp, cửa sinh là cửa tử, mà lúc đó e lại bị phù chân, tay, mặt to lắm nên mẹ e lo và thương e lắm. Mẹ e gọi điện cho mc e bảo để e sinh ở hp, mc e bảo ko vì bc e ko đồng ý đâu (lúc nào cũng lấy lí do là bc e ko đồng ý, bố buồn, bố ko ưng đâu) thế là mẹ e bảo ko ở hp thì bà để cháu đẻ ở hn nhưng mc e cũng nói ko. Về sau chồng e vì e và mẹ e nói mãi là để e đẻ ở hn mới gọi dt về bảo bmc e là để e đẻ ở hn vì chân e phù to, sức khỏe yếu, nhưng mà chồng e cũng ko muốn thế đâu mà vì e và mẹ e nói mãi đấy, vì chuyện này mà e khóc suốt, 2 vc hục hặc cũng mấy lần. thế là bc e bảo muốn làm j thì làm đừng để bố mẹ mất mặt, lúc này thì e mới hiểu ra rằng bmc e chỉ muốn e về đó đẻ vì sợ mang tiếng với làng xóm thôi chứ cũng chẳng yêu thương j e cả.Nếu yêu thương e thì đã tôn trọng ý kiến của e và để e đẻ ở hn cho an toàn. e nghĩ mà bùn lắm, bùn chồng hơn vì ko dám nói với bc để bảo vệ vợ con mà cứ muốn vợ làm theo ý bố mẹ. Mẹ e gọi dt cho mc e ko được nên bùn và thương e lắm nên khóc, e cũng thương mẹ e vì nghĩ mẹ đẻ ra mình chăm sóc nuôi nấng mình thế mà giờ như kiểu ko có quyền j với mình mà phải phụ thuộc người khác ấy. Thế rồi mọi cách thuyết phục ko được, e buồn khóc mất gần 1 tháng, lúc đầu e định bảo xin nghỉ trước 1 tháng để về trong quê chuẩn bị sinh vì sợ gần ngày đẻ đi đường xa ko tốt, nhưng mẹ đẻ e bảo về sớm làm j về đó buồn cả tháng trời cứ đi ra đi vào có mỗi 2 ông bà, mình thì bầu bí mệt mỏi nhiều cái phức tạp xảy ra, nhà vs lại không khép kín đêm hôm rồi biết thế nào. e cũng nghe theo mẹ e chỉ xin nghỉ trc khi sinh 2 tuần, rồi e bảo e bị phù để e đẻ ở hn cho an toàn, với lúc sinh đẻ e cũng mún ở gần chồng cho đỡ buồn tủi thân, rồi đẻ ở quê thì chồng e làm trên hn bận bịu cứ 2 tuần mới về dc 1 hôm. bc e thấy thế bảo với mc e là nó ko muốn về nên nó lừa mình là bị phù chân, về sau mc e kể với mẹ đẻ e e mới bít. sau đó e cũng sợ về quê đẻ ko an toàn nên e phải xin cái giấy của bsy là có nguy cơ bị tiền sản giật, lúc đó chồng e mới gọi dt về bảo mc e nói với bc e là để e đẻ ở hn. mc e nói với bc thì bc e cũng miễn cưỡng đồng ý rồi lại bảo đẻ xong 1 tuần phải về nhà, e bảo mới đẻ xong cháu nó còn bé qua, con lại đang còn đau đớn thì sao 1 tuần đã về được, ít nhất phải 1 tháng mới về được. thế là e ở lại hn đẻ, mẹ đẻ e ở hp nên lúc e đẻ chỉ lên được 10 hôm, còn bà nội trông 20 ngày là đầy tháng về quê. trước khi e sinh 10 ngày thì chồng e thấy bụng e tụt quá, lại phù rất to nên sợ sinh sớm nên gọi mc e ra để trực e có thể đẻ bất cứ lúc nào. Khi ra e còn 10 ngày nữa là sinh mà bà cũng chẳng giúp e việc j, mọi hôm e ở nhà 1 mình rất thoải mái, ăn uống thế nào cũng được nhưng mc ra e phải nấu cơm, đi chợ, rửa bát, lau nhà, quét nhà, giặt giũ mà bụng thì to, nên e rất mệt, bà thì cứ vô tư ko giúp j, hôm trời mưa e cũng phải đội áo mưa đi chợ mặc dù trước đó e đã dẫn bà đi chợ cùng để bà biết đường lúc e đẻ thì đi chợ. Rồi chồng thấy e rửa bát vất vả bụng to nên hôm đó chồng e bảo để chồng e rửa cho mc e mới bảo thôi để mẹ rửa cho. Lúc đó e cực kỳ buồn vì bà chỉ quan tâm con trai bà thôi, thấy con trai đi rửa bát mới bảo để mẹ rửa cho. e chán ko tả nổi, thế mà lúc nào bà cũng bảo coi con dâu như con gái.