Mình đang buồn lắm các bạn à! hiện nay mình đã có chồng và một cô con gái gần 2 tuổi nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình mình làm mình đau đầu. Chồng mình mới chuyển công tác về gần mình đồng lương thì thấp, mình thì có hơn vì mình vào biên chế rồi nhưng các bạn biết đấy đồng lương công chức thì đáng gì. 2 vợ chồng công chức nuôi một đứa con còn chật vật vất vả huống gì mà mồi tháng chống mình đưa cho mình có 400 nghìn tiền lương tiêu được gì. Chính vì thế mà mình thường có tâm trạng hay cáu gắt với chống, bản thân mình nhiều lúc cũng cảm thấy làm như vậy là không được nhưng mình thấy khó quá. Bây giờ việc gì cũng đến tay mình, anh ấy không lo được những việc lớn vì trong tay không có gì. Gia đình nhà anh ấy thì nghèo cũng chẳng giúp được gì cho vợ chống mình nên thật sự mình ko biết trông cậy vào ai. Cái đáng buồn nhất là mình không thể dựa dẫm vào anh ấy, mình chỉ muốn mình làm người phụ nữ bình thường ko phải lo nhiều chuyện, so vớii các chị em ở cơ quan mình ko bằng một phần nhỏ. Nhưng nói ra thì ngại, vì phải giữ thể diện. Mình cũng chẳng biết tâm sự cùng ai nói ra những điều này với diễn đàn làm mình nhẹ lòng hơn. Việc trước mắt thì còn nhiều mà không vuợt qua lúc khó khăn này thì hạnh phúc gia đình cũng bị sứt mẻ mất. Mình buồn và lo lắng quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thật ra tôi còn hơn bạn nè, chồng thất nghiệp, vợ đi làm, nuôi 2 con nhỏ+ 1 người trông con nè, rồi các...
Ước gì kiếp...