tình hình là cu bi nhà em đã được gần 7 tháng tuổi, cô osin về ở nhà em và trông bé cũng từ những tháng đầu tiên, bé cũng đã quen với cô, nhưng mấy ngày nay vợ chồng em phát hiện ra mất 1 khoản tiền cũng tương đối lớn, cả nhà thì chẳng có ai có thể lấy được ngoài cô osin vì nhà em cũng chẳng có nhiều người, 2 ông bà nội và 1 người bác, cả nhà đều vẫn trong độ tuổi công tác, mọi việc ở nhà vc em cũng giao phó hết cho cô osin (nói là mọi việc nhưng chỉ phải trông bé và cho bé ăn, việc nhà gần như cả nhà em cùng hỗ trợ làm cùng), nhưng khi phát hiện ra mất tiền thì nhà em buồn lắm, ko biết phải xử lý thế nào, thằng cu thì cũng đã quen người giúp việc, bây h tìm được người khác cũng khó lắm xểnh 1 ngày là cũng ko được,bây h em làm to chuyện thì cũng ko được mà im lặng lại càng dở hơi, các mẹ có lời khuyên nào bổ ích tư vấn cho em với, em cám ơn mọi người.