Buồn lắm khi bầu bí mà chồng lại hững hờ như không
Buồn
Lắm khi nghĩ lấy chồng,có con là niềm hạnh phúc lớn lao
Mình luôn nghĩ phải cố gắng để con được phát triển khỏe mạnh bình thường,dù là lấy ck xa nhà,mẹ ck đôi khi ko tâm lý,tủi thân 1 phần
Nhưng phần còn lại còn buồn hơn,khi có bầu mà ck chẳng ngó ngàng đến cảm xúc của mình,đến những thứ cần phải cùng làm với vk trong thời kỳ quan trọng này,nào là thời gian này thì phải ăn uống ra sao,đi lại thế nào,kiêng những gì,nên ăn những gì...vì sao vk nghén,vì sao vk mệt mỏi sút cân?.mặc nhiên có lẽ anh ấy ko hề biết
Tối nay chẳng biết sao lại đau bụng,ở nhà 1 mình,mẹ ck đi sang hàng xóm xem phim,ck thì đi nhậu từ chiều
Nhìn đồng hồ thấy cũng khuya rồi tính gọi ck về cho yên tâm
Nhỡ mình có sao thì còn có ck lo cho chứ bình thường a ấy hay nhậu nhẹt mình cũng thành thói quen.ko sốt ruột như kiểu này vì mình chỉ lo cho con
"Anh về đi,e bị đau bụng mãi ko khỏi,mẹ đi coi phim rồi còn mìn e ở nhà thôi"
Rồi mình nt....
Gọi rồi để đó,anh ấy chẳng thấy về
Tâm trạng mình cảm thấy hai mẹ con như bên lề cs của họ,buồn và mệt mỏi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nói vậy thôi chứ công...
Ck đi làm suốt,về đến...
Nhưng mỗi ng 1 số phận,mình cũng chỉ biết cố gắng và hy vọng vào...
hãy làm những gì có thể, chủ động và độc lập. Đàn ông khó...
Mình chag mong a ấy thay đổi,chỉ mong a ấy...