Em buồn chuyện gia đình mà k biết nói cùng ai. Lên đây tâm sự với các mẹ


Chuyện gia đình e k biết kể từ đâu , e kể chuyện sảy ra ngày hôm qua vậy.


Tối qua nhà e có 1 cuộc họp gia đình. Lâu lắm rồi mới lại có 1 cuộc họp như vậy


Vấn đề đầu tiên là tiền đâu: bố e đưa ra cách đóng góp mới, hàng tháng anh trai chị dâu và e mới đi làm đóng 1 khoản tiền có định e thấy với số tiền đóng được thì chỉ đủ tiền ăn và dư ra 1 chút thôi. Cách đóng mới làm cho mỗi người đóng thêm 1tr. Số tiền này sẽ trích 1 phần ra để đưa cho mẹ e đi chợ còn lại thì tích góp để phòng lúc ốm đau và mua sắm đồ cho gia đình. Vấn đề này e k đi sâu nữa.


Vấn đề thứ 2 là kiểm điểm và mục tiêu của gia đình


Ai cũng bị bố e kiểm điểm trừ e ( vì bị nói nhiều rồi) nhưng chủ yếu là a tri và trị dâu bị nói


1- Trong năm trước và năm nay chị dâu về quê vài lần ăn cưới. Mỗi lần về chj có kể cho e biết, nhưng chỉ nói cho bố e cách 1,2 ngày trước khi về quê. Chỉ là kiểu thông báo thôi chứ chị đấy quyết định rồi.


Bố e nhắc nhở chị là hạn chế về vì quê chị dâu ở xa chỉ khi nào cưới a em ruột thì về . Còn họ hàng xa thì thôi


Em thấy gia đình e rất thoáng trong việc về quê của chị hằng năm chị về quê 2 lần. Tết thì 1 năm nhà chồng, 1 năm ngoại mà ăn tết ở đâu thì ăn luôn từ 30 đến hết 3 ngày tết chứ không phải về 1,2 ngày .


Cảm nhận của e trong việc này e thấy bố e đúng vì đi lấy chồng xa thì phải chấp nhận thiệt thòi, còn k kiếm chồng gần mà lấy. Em nghĩ bố e nói đến việc này là do từ tết đến h nhà e có 1 đám giỗ cho bà nội và mừng thọ cho bà ngoại nhưng anh chị e k về vì lý do bận đi làm nhưng chị dâu lại nghỉ 2 ngày để về quê ăn cưới bạn hay họ hạng đấy. Quê nhà e gần hơn sáng đi chiều về nhà.


2- Bố e nhắc 1 số việc lặt vặt mà mấy việc này e thấy bố sai: Như việc chị dâu tổ chức sn bố e muốn làm ở nhà chứ k muốn ra quán karaoke làm, đến việc tặng quà của a trai e ngày 8/3 bố e cũng nhắc thì e chịu rồi….việc ăn uống , đi làm của chị dâu.


Em nghĩ cuộc họp thì cũng bt thôi nhưng khi lên face thì đập vào mắt e cái status của chị dâu. Cái status nội dung đại loại chị dâu e muốn ly hôn. E k hiểu chị dâu tâm trạng ntn mà viết được cái stt đấy lên. Có nhiều vấn đề giữa a trai và chị dâu có thể cuộc họp gia đình lần này như giọt nước tràn ly thúc đẩy chị dâu muốn ly hôn


E k biết chị dâu có muốn ly hôn thật k nhưng việc chị đăng stt trên Face thì e k thể chấp nhận được Chuyện ly hôn bố mẹ e còn chưa biết mà chị đã lên đăng mấy cái stt làm cho mọi người ở cơ quan bạn bè vào comment hỏi lý do này nọ và chị đưa ra lý do là do bên nhà chồng.


Em k hiểu 1 người đã lấy chồng hơn tuổi e mà sao lại có thể làm hành động trẻ con vậy khi mọi chuyện chưa rõ ràng.


Em đã khóc em buồn 1 chắc anh trai buồn 10


Sáng nay a trai e còn trách bố e vì nói chị như vậy.


Lý do dẫn tới chị dâu có ý nghĩ ly hôn thì khi nào rảnh e lên tâm sự tiếp với các mẹ.