Em buồn vì chồng em. Cuộc sống đã quá vất vả và stress rồi, về nhà em lại phải căng óc ra đối phó với chồng nữa. Bọn em sống ở nước ngoài, em vừa học vừa làm vừa chăm con mọn. Một ngày của em bắt đầu từ 7am đến 3am hôm sau. Chồng thì mọi việc tốt đẹp kô sao, cứ có gì trục trặc thì về nhà có chuyện. Em thương con em. Bé tí xíu nhưng mỗi lần bố mẹ cãi nhau, chửi nhau, bé nằm im:Crying:.
Em buồn vì bà MC, luôn kích bác chia rẽ vợ chồng con trai. Chả hiểu khi vợ chồng con trai bà bỏ nhau bà ấy hả hê nỗi gì. Ông con hay nghe lời mẹ cộng thêm cuộc sống cũng rất căng thẳng nên nhiều lúc chẳng phân biệt được đúng sai.
Em cũng nghĩ nhiều đến chuyện bỏ chồng. Tuy hiên em còn đang cân nhắc ạ:Crying: Em thương con em, bé yêu bố và bố bé cũng yêu bé. Chẳng nhẽ vì mụ MC kia mà để con mình phải khổ. Rồi em nuôi con một mình cũng vất vả hơn nhiều. Nhưng em chán và ghét chồng em lắm các mẹ ạ.
Khi còn bé, mơ ước sau này gia đình riêng của mình sẽ thật hạnh phúc đầm ấm. Khi có gia đình rồi, thấy đó vẫn chỉ là ước mơ thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chú sao mà...
Bác này có...
vì " mụ mẹ chồng"
Đoán vậy!
có một bạn viết tâm sự trên vnexpress, em gửi link mọi người tham khảo
1. Mẹ chồng ghê gớm, độc ác:...
Các mẹ ạ, vợ chồng mình đều là dân 'trí thức', Ph.D candidate hẳn hoi đấy nhưng mà nghĩ...