Gửi chồng yêu.


Vợ chồng mình cũng sống với nhau gần 10 năm rồi nhỉ. Với những đứa con xinh đẹp và đáng yêu. Hai đứa con đứa nào cũng thương yêu ba cả, chúng nó chỉ biết ba nó là số 1 đó nhé. Những lúc nhìn cha con đùa giỡn với nhau cũng vợ hạnh phúc lắm chồng biết không? Vợ thích cái cảm giác đó, V thấy hạnh phúc khi được ở bên C và các con. V là người sống quá nhiều tình cảm V yêu C và các con hơn cả chính mình. Vì vậy lúc nào V cũng thích nằm cạnh C là vậy, vắng Chồng V cảm thấy thiếu vắng và trống trải. Ngủ mà không có C nằm cạnh V cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. C thì lúc nào cũng la mắng nói sao V cứ lẻo đẻo theo chồng. Nhưng V thich thế. Thích ôm, thích dựa dẫm vào chồng, chồng có chửi V cũng theo mà dựa hihihi… V thích cái cảm giác cuối tuần nữa được đi chơi cùng chồng và con. C nhớ không cái hôm chồng giúp vợ giặt đồ, lau nhà từ trên lầu xuống rồi ủi quần áo nữa trong khi vợ nằm ngủ hihii… thức dậy V thấy thương chồng ghê , dù không nói được lời nào nhưng trong lòng V rất cảm động đó chồng ạ. Rồi những lúc ngủ vợ cứ rúc đầu vào tay chồng cảm giác đó thích lắm hạnh phúc nữa. Trong cuộc sống có vô số điều nhỏ nhặt, vụn vặt nhưng nó xây dựng bền chặt một gia đình. V biết chồng là người tốt có trách nhiệm với gia đình và các con, ít nhậu nhẹt hay chơi bời khuya, vì vậy vợ tự bản thân chẳng bao giờ dám đi đâu hay chơi bời gì nhiều cả. V biết mình chưa tốt có những điều chưa làm chồng hài lòng, chưa đảm đang, ăn nói không ngọt ngào như những người khác, V sẽ sửa chữa từ từ nếu C cứ thẳng thắn góp ý xây dựng. Nhưng trong gia đình nào cũng vậy khó tránh khỏi những va chạm vụn vặt, hoặc những cuộc cãi vã, người ta thường nói “ cái chén úp trong rổ lâu ngày nó cũng khua mà” VC sống cả đời sao tránh khỏi những va chạm chồng nhỉ. Những lúc như vậy VC mình cùng giải quyết nhé, đừng kinh động đến người lớn, vì nó chẳng hay ho gì mà gây những ấn tượng không tốt, có tốt đẹp gì khi đi vạch áo cho người xem lưng. Rồi mọi chuyện cũng qua, nhưng lời nói không rút lại được, người ta vẫn hay nói VC đóng cữa tắt đèn mà dạy nhau là vậy. Một ngày 24 tiếng C có 10g ở cty , 8g để ngủ 5g ở cùng gia đình, và số còn lại làm những việc linh tinh khác. Cả C & V điều có cuộc sống riêng tiếp xúc bên ngoài, bao nhiêu là chuyện xảy ra, cuộc sống có bao nhiêu điều va vấp, bao nhiêu cám dỗ. Điều đó chắc chắn ai cũng gặp phải, nhưng vấn đề là mình làm thế nào mà thôi. Vợ vẫn luôn khẳng định với C, V chưa làm điều gì có lỗi chưa bao giờ phản bội chồng, chưa bao giờ dành tình cảm cho một người nào khác ngoài chông. V chỉ cần có C là đủ là cảm thấy hạnh phúc rồi. Còn chồng thì sao nhỉ, C nhiều lần làm vợ buồn lắm, trong tình yêu chẳng ai muốn chia sẻ tình cảm cho người khác cả, đặt biệt vợ càng chung thủy thì vợ càng tổn thương, Đến hôm nay vợ chưa tận mắt nhìn thấy chồng thân mật hoặc vào KS với một ai, một phần V cũng lừa dối bản thân và không muốn thấy, chỉ sợ nhìn thấy rồi sẽ thế nào vì vậy V cứ đứng ở ngả ba đường mà kg biết đi đâu, tất nhiên trong lòng V không thoải mái tí nào. V cũng mong những điều mình đang suy nghĩ nó không có thực, Nhưng vợ biết mình không đoán sai,
Nhưng chồng à nếu có một ngày vợ thấy được những điều đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc chồng nhé,
hạnh phúc gia đình có tồn tại hay không con cái có được hạnh phúc hay không chồng là người quyết định đó. V là người rất dễ bỏ qua và dễ tha thứ nhưng không phải cái gì con người ta cũng tha thứ được. Có những chuyện khi thấy rồi chẳng bao giờ quên được . Có khi nào C thử tưởng tưởng xem nếu người vợ của mình đầu ấp tay gối đang nằm trong vòng tay của người đàn ông khác, cảm giác C sẽ thế nào. Thì V cũng vậy thôi. Vợ đã nói những gì mình suy nghĩ tuy chưa hết nhưng nó cũng cặn kẽ mọi phần, nếu sau này gia đình mình có như thế nào thì V cũng không hối hận dù sao vợ cũng cố gắng để giữ nó, mong rằng chồng hiểu vợ và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc và bền vững.


Hôm nay, cũng gần hết năm cũ rồi, bước sang năm mới vợ mong rằng gia đình mình được hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, chồng yêu vợ và các con, đừng để điều gì làm ảnh hưởng gia đình mình nữa nhé….


Vợ