Em vừa có chuyện bực mình đành lên đây kể với các mẹ cho đỡ bực.
Chuyện là cô em chồng em mới về HN thực tập nên có thời gian rảnh hay qua nhà chơi với con em. Hiện ông xã em đang đi công tác tp.HCM, ở nhà chỉ có hai mẹ con em với mẹ đẻ em lên trông cháu.
Bình thường cô tới chơi thì cũng chả sao. Nhưng cô tới chơi toàn đánh thức cháu dậy để chơi với cháu, cháu gắt ngủ cô cũng không cho cháu ngủ. Mà thực sự cô cũng chẳng phải là đứa khéo gì, ko biết dỗ trẻ con, giọng thì the thé, con em nghe cô nó nói mà toàn mếu. Em đã nhiều lần bảo nó là: trẻ con nó nghe giọng mình nó nhận biết được đấy, nếu mình quát mắng là nó sợ đấy, em phải nói giọng nhẹ nhàng thì trẻ con nó mới nghe.
Tới giờ cháu ăn bột thì cô cũng không để yên cho cháu ăn mà cứ cầm hai tay cháu giật giật, gọi để cháu mất tập trung. Cầm đồ chơi của cháu thì làm rụng, gãy đôi ra. Cứ cái gì cũng giơ vào mặt cháu. Hôm qua cô cầm túi đựng đĩa CD giơ ra vào mặt cháu rồi làm cho cái đống đĩa nó rơi luôn vào mặt cháu. May là nó ko vào mắt con em chứ con em có làm sao thì em ko chịu nổi mất.
Hôm nay cô đến chơi thì bế cháu thế nào làm cháu ngã. Căn bản con em nó khỏe, chân tay nó hay nghịch lắm, cứ bế là nó nhảy nhót, ko thích bế là nó tuồi xuống, ưỡn người ra. Bảo cô là cháu nó nghịch, bế cháu phải cẩn thận rồi mà cô bế còn làm cháu ngã. Cháu khóc lặng người đi, dỗ mãi cũng ko nín. Cô thì cứ luôn miệng xin lỗi rồi đâu lại hoàn đấy. Chán kinh khủng...
Em nghe mẹ em bảo lại với em thôi chứ em đi làm. bà ngoại thì ngại cô nên ko nói còn em ko ở nhà thì cũng ko nói được đành ra cứ nghe chuyện là bực mình, rồi xót con. Giá như có cách nào khiến nó đừng tới cho con em yên ổn thì tốt. Bực mình quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ nó đẻ nó tháng 10, đến t1 năm sau là tết. Ngày tết, bố mẹ nó dắt nhau đi họ hàng, bạn bè hết cả...
Em có cháu...
1- Không cho cháu ngủ
2- Không cho cháu ăn
3- Làm ngã cháu
4- Văng...
Không nên đuổi, vậy thì hãy đào tạo cho cô ấy hết cái ngu dốt nhé .
Good luck!
Mình có đứa em bạn dì. Lúc nó mới có con, ai đến nhà...