Em toàn thấy các bài của mình viết về mẹ vợ, nàng dâu, hic, nhưng không biết có ai gặp phải hoàn cảnh như em không.
Nhà em giờ chỉ có em ở với bố mẹ. E đi lấy chồng, ở nhà chồng, lâu lâu về lại bố mẹ đẻ. Thật ra em cũng có "âm mưu" là ngày nào đó sẽ lôi được chồng đồng ý về ở nhà em vì nhà chồng đông người, nhà em thì có mỗi 2 cụ thôi nên em cũng xúc tiến các buổi gặp, để 2 bên hiểu nhau và gần gũi dần dần..
Nhưng cũng từ đó, em thấy bố em và chồng là 2 thái cực í, mặc dù cũng ko có gì để không ưa nhau nhưng tính chồng và bố em đều ngang, nóng, chả ai chịu nhường ai bao giờ.
Gần đây nhất thôi, chuyện rất vớ vấn, em về lại nhà chơi thăm bố mẹ mấy hôm, chồng em qua chơi (chứ ko chịu ở), ăn tối. Xong, thấy cụ hút thuốc thì nhắc cụ ra ngoài hút để cháu khỏi hít phải (em đang có bé) thì tự dưng bố em rất ngang, bảo: Nhà tao, tao hút, khỏi phải đi đâu - thế rồi cứ thế ngồi trong nhà hút (dù bình thường là cụ cũng ra ngoài), hic... Thế là chồng em tức quá, ko biết làm gì, xin phép về luôn, hicc... (mà đấy là chồng em nhịn, vì em biết khi em ở nhà chồng, ai mà hút thuốc ở gần em là ăn mắng ngay, hic).
Thế là đi toi một bữa cơm ngon lành.
Đấy, chỉ cứ cỏn con thế, con rể nói đúng, bố vợ nói sai, thế là 2 ông cùng so đo... hic.
E biết làm sao giờ?? Làm thế nào để 2 bên hợp nhau, trước mắt thế, chứ em chả dám tính lâu dài là 2 vợ chồng về ở cùng 2 cụ nữa (mặc dù em cũng lo sau này 2 cụ già yếu đi thì cũng chắc chỉ trông chờ vợ chồng em thôi, hic, và mặc dù bình thường chồng em cũng lo lắng cho bố mẹ..).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình thấy mấy n guời...
Muốn lắp điều hòa ở phòng ngủ thì phải nói thế này : "bố ơi dạo này...