Chào các bạn.


Tôi thật không ngờ ngày hôm nay tôi phải reg một nick mới và lên mục Tâm sự để nói về chuyện của gia đình mình.


Gia đình tôi có thể nói là rất hạnh phúc, và bố mẹ tôi được coi là hình mẫu lý tưởng về những người cha người mẹ hết lòng vì con cháu, quan tâm đến anh em họ hàng, đối nhân xử thế không chê vào đâu được. Bố mẹ tôi đều đã nghỉ hưu, sau khi về hưu mẹ tôi ở nhà còn bố tôi được 1 công ty tư nhân mời làm việc.


Bố tôi đang lén lút quan hệ với một người đàn bà, mà tôi biết rằng người này đã và đang moi tiền của bố, và tệ hơn, tôi nghi ngờ đứa đàn bà đó là cave. Tât cả những gì tôi biết là một vài tin nhắn trong điện thoại mà bố tôi chưa kịp xóa. Người đàn bà đó đã đổi vài số điện thoại khác nhau, chẳng ai biết được ngày mai sẽ dùng số điện thoại nào. Có vẻ như người đàn bà này là người miền Nam và hiện không sống ở Hà Nội. Mấy ngày nay tôi nghĩ nát óc mà chưa tìm ra cách gì để giải quyết êm thấm chuyện này, mà không để cho mẹ tôi biết chuyện. Tôi thương mẹ, và sợ mẹ tôi không chịu nổi cú sốc này.


Các bạn ơi, giờ tôi phải làm gì đây!!!