Vợ chồng em ly hôn có hai con trai, con lớn 6 tuổi đi học lớp 1 đang ở với bố là em, con nhỏ 3 tuổi ở với mẹ. Nhà em là gia đình công chức nhà nước, nhà ngoại của cháu là kinh doanh buôn bán. Hai gia đình có hai nếp sống và suy nghĩ khác nhau.


Điều mong muốn nhất của em là nuôi dậy cháu thật tốt. Vướng mắc của em hiện nay là việc bất đồng quan điểm nuôi dậy cháu với nhà ngoại của cháu.


Em chỉ muốn cháu có nếp sống tốt, nếp học tập tốt, ăn ngủ đúng giờ, học hành đúng giờ, tuy nhiên mỗi lần mẹ cháu đón về là cháu lại ngủ muộn, dậy muộn. Trước kia cũng vậy và bây giờ cũng vậy, lúc cháu học thêm để thi vào Trường Đoàn Thị Điểm mẹ cháu đón cháu về gia đình tổ chức sinh nhật cho ông ngoại và sáng hôm sau cháu phải đi học sớm, em có dặn mẹ cháu cho con ngủ sớm mai con dậy sớm đi học và nhớ qua nhà lấy cặp sách cho con. Vì trẻ con ngủ muộn sáng dậy mệt mỏi đến lớp không tiếp thu được bài. Em hôm đó bận việc lúc 20h, 21h, 22h gọi điện thoại cho mẹ cháu xem đã lấy cặp sách cho cháu sáng mai đi học chưa, mà mẹ cháu không nghe máy, đến 11h gọi vẫn không nghe máy. Em lại phải về nhà đem cặp sách qua cho cháu để sáng hôm sau cháu đi học. Đến cửa nhà mẹ cháu thì lúc đấy mẹ cháu mới đưa cháu đi chơi về gần 12h. Em không biết là nếu em không mang sang mẹ cháu cho cháu đi học như nào.


Ngày 5/9 khai giảng mẹ cháu cũng không đến với cháu, mẹ cháu bảo sao không gọi mẹ cháu một câu, mặc dù trước đó cháu đi học sớm từ tháng 7 nhưng em cũng đã nói với mẹ cháu 5/9 con khai giảng bình thường.


Thực sự là rất thương con hay cho con về nhà ngoại cho có anh em có mẹ, nhưng thỉnh thoảng lại xẩy ra chuyện. Cháu học lớp 1 bình thường cháu đi ngủ từ 9h30,10h, hôm đó là ngày trong tuần, hôm sau cháu phải đi học nhưng mẹ cháu đón cháu về ăn sinh nhật bà ngoại em cũng dặn cho con về sớm vì con chưa làm bài tập và phải ngủ sớm để đi học, nhưng mẹ cháu 10h30 mới đưa cháu về.


Và gần đây nhất là việc gia đình mẹ cháu có xin cho cháu sang thăm mẹ (mẹ cháu đi học ở nước ngoài). Hôm đó cũng gần 1 tháng cháu không sang nhà ngoại, em đưa cháu về nhà ngoại chơi. Gia đình ngoại có gọi điện thoại cho em và xin cho cháu nghỉ 2 ngày học để thăm mẹ (cháu đi từ thứ 7 CN T2 T3). Gia đình em ông bà nội đều không đồng ý vì cháu đang đi học không muốn cho cháu nghỉ, em thương con thiếu thốn tình cảm mẹ nên đồng ý cho cháu đi thăm mẹ và xin nghỉ hai ngày học. Tuy nhiên, sau khi cháu đi em điện thoại hỏi bao giờ cháu về mẹ cháu và bà ngoại bảo thứ 5 cháu mới về. Cháu phải nghỉ 4 ngày học. Em có nói bà ngoại mẹ cho cháu về sớm, trước khi đi mẹ nói cho cháu nghỉ học hai ngày giờ lại nghỉ thành 4 ngày, bà ngoại nói nhà em cứ làm quan trọng, cháu nó mới học lớp 1 có gì đâu nghỉ mấy ngày cuối tuần cháu viết bù. Thực sự là em rất không bằng lòng khi bà nói vậy. Trước khi đi thì cả mẹ cà bà điện thoại xin cho cháu đi và nói rất rõ ràng cho cháu nghỉ 2 ngày học, ông nội nhất quyết không đồng ý, bà cả mẹ lại gọi cho em. Em đồng ý mà về nhà ông nội giận em luôn. Mà đã rất nhiều lần xảy ra việc tương tự nhưng em nói mãi mà mẹ cháu coi như không.


Vợ chồng em ly hôn cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng em gạt hết quá khứ sang một bên và muốn cho con cái không thiếu thốn tình cảm, có cả nội cả ngoại và muốn cháu có nề nếp học tập tốt. Nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện.


Các bố các mẹ nào có kinh nghiệm giúp em giải quyết vước mắc này với.


Em xin cảm ơn.