Chả là e lấy chồng đc 7 tháng rồi các chị ạ. Nhà chồng e có 1 cái nhà cấp 4 ngay dãy sau nhà e. Trc khi cưới thì BMC bảo xây nhà cho 2 đứa ở đó (đấy là những ng khác hỏi thì BMC e nói thế chứ e ko có hỏi và BMC cũng ko nói với e chuyện nhà cửa bao giờ). Nhà đang ở cho thằng e chồng (nhà chồng e có 2 ae trai). Bên nhà e cũng có đất ngay cạnh, nếu muốn e cũng xin bme e xây nhà ở đó. Nhưng chồng e thì ko đồng ý xây ở đó vì bảo như thế ko khác gì ở rể. Đùng cái chồng e bảo bố chồng đang tìm mua nhà hoặc đất cho bọn e. E có hỏi sao ko xây ở nhà sau thì chồng kêu đất đó nhỏ quá. Nhưng e phải chú thích là nhà đó diện tích bằng nhà chồng e đang ở và e chẳng bao giờ phàn nàn nhà chật hay rộng. E còn thích nhà nhỏ vậy cho gọn gàng, dễ lau dọn. Rồi hôm qua chồng e về lại bảo BMC sẽ mua 1 mảnh đất cũng dãy với nhà đằng sau ( e chắc diện tích cũng bằng nhà chồng e vì dãy đó nhà tập thể cũ, đất của các nhà chia bằng nhau hết). Bme chồng nói với chồng e là vc e có tiền thì góp. Mới cưới đc 7 tháng bọn e cũng chẳng có nhiều, khoảng 50tr thôi, mà e tính mua đấy rồi làm nhà thì phải tiền tỷ. E hỏi chồng xây bn tầng thì chồng bảo xây 3. Vc ở tâng 2 và 3 còn tâng 1 là cửa hàng của bố chồng. E giờ chẳng biết nên cư xử thế nào, vì BMC ko hề nói gì với e. Tất cả thông tin từ chồng e hết. Mà e nghĩ nếu e muốn xin tiền bố mẹ e thì BMC cũng phải nói với mình đã chứ. Nhưng giả câm giả điếc thì thật khó mà sống cùng nhau. E phải giải thích thêm là quan hệ của e với BMC hết sức bình thường, ko hề có gì không hài lòng hay khó chịu gì, ít nhất là e thấy thế hay từ phía e là thế. Ace ai có kinh nghiệm cho e vài lời khuyên nên làm thế nào với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1