Các mẹ ơi e phải sống sao đây? Bố mẹ chồng e kỹ tính, cẩn thận quá mức. E làm gì ông bà cũng ko vừa mắt, nấu bột cũng chê, tăm cho con cũng chê, rửa đít cũng chê, bôi thuốc cũng chê......tức là e làm gì là ông bà cứ đứng bên cạnh nói sa sả " con phải làm thế này này, con phải làm thế kia kìa" Giờ e đi làm ông bà giành quyền chăm cháu, e ko có quyền quyết định gì cả, khi nào ông bà chơi chán với cháu thì mới đến lượt e. con e khóc e dỗ bà cùng giành lấy dỗ, hễ e làm gì con khóc một tí là bà chạy lên phòng bế xuống ngay. Giờ kết quả con e rụt rè, đi ra ngoài cứ như là ngố tầu ý ko đc mạnh dạn như đứa trẻ khác. Nấu nướng thì e nấu bà ko thích, bà đòi tự nấu. E xuống nhà để nấu thì bà bảo hôm nay nấu lại đồ ăn cũ hôm qua, e nấu lại và sắp hết lên mâm và bế cháu, lúc đó bà lại vào nấu món mới, e chẳng biết làm thế nào. Rồi e kệ cho bà tự nấu, đến lúc mệt mỏi bố chồng e lại bảo cứ ngồi trên phòng để người khác phục vụ, ko ai hầu đc. Nhưng e phải làm thế nào bây giờ? xuống nấu thì bà ko cho nấu, kệ để bà nấu thì ông lại nói. Con e, e chăm thì ông bà chê lên chê xuống. Mà hồi e nghỉ 6 tháng đi ra ngoài đường ai cũng khen nức nở, hồi 6 tháng hơn 8kg, e so với bảng tiêu chuẩn lúc nào cũng vượt ấy vậy mà khách đến nhà là mẹ chồng e lại 1 giai điệu, nó bắt con nó ăn uống có giờ, mẹ nó lười ko chịu ép nó ăn, ngại ko pha sữa nên đợi 2 tiếng mới pha sữa cho con ăn, thằng này mà biết chăm bẵm còn hơn nữa. Hàng xóm còn bảo" thế thì cháu nó thành sumo à?" tưởng từ hôm đấy bà tỉnh ra nhưng không bà vẫn cứ một điệp khúc cũ. Giờ e thấy mệt mỏi quá, con e thì ông bà giành quyền chăm cháu, e chẳng cò quyền quyết định gì. Việc nhà việc cửa bà cứ hì hục làm, e làm thì chê, kỹ tính kinh khủng, làm gì cũng phải theo cách của ông bà. E phải sống sao, mệt mỏi vô cùng vì làm gì cũng bị soi mói bởi bố mẹ chồng