Ngồi buồn quá, lang thang trên mạng mò vào đây và lần đầu tham gia 4rum. Không còn ai giải tỏa và không có ai có thể lắng nghe.
Nên cứ trải lòng ra cho thoải mái.
Mình sn 84, hiện đang công tác ở CQ Nhà Nước, nói chung cv cũng gọi là ổn định. Chả biết các bạn Giáp Tý khác ntn,
nhưng thực sự mình cảm thấy rằng, tuổi đầu Can đầu Chi sao nó long đong lận đận quá trên bất kể con đường học hành,
công việc rồi giờ đến tình yêu - hôn nhân. Tình yêu đến với mình cách đây 3 năm, quen và đã yêu một em sn 89, quê gốc Tuyên Quang và giờ hiện làm và ở tại HN. Nếu nói tình yêu trong 3 năm thì chưa nghĩa lý gì, nhưng so với các bạn cùng trang lứa có lẽ nói chín quá thành thối mất rồi. Và nói ngắn gọn là tình yêu đã đến ngưỡng cửa hôn nhân, muốn đến với nhau.
* Giờ mình kể sơ qua thành phần GĐ cho các bạn dễ hình dung:
1 - GĐ mình là Hà nội gốc.
2 - GĐ quá nền tảng, khuôn phép.
3 - Nhà có 2 anh em trai
4 - Mình là con Trưởng lại là cánh chim đầu đàn của cả Họ.
Về phía GĐ em kia:
1 - Bố làm bảo vệ
2- Mẹ(đẻ) mất sớm, Bố đi bước nữa.
3 - Có 1 anh trai, mới ra trại cai nghiện sau 4 năm ( Chi tiết này đau đầu )
4 - Em này trình độ hết phổ thông.
5 - Bố và mẹ kế hiền lành, hoàn cảnh gia đình bt, không khá giả.
- Cái ấu trĩ ở đây là về phía GĐ mình, sau chuyện tình cảm - tình yêu trong 3 năm, ko nói quá sống như vợ chồng :(, mình thưa chuyện với
GĐ thì GĐ kịch liệt phản đối chỉ vì chi tiết đau đầu trên. Đúng là không có cha mẹ nào muốn con cái mình khổ cả,nhưng chuyện hôn nhân chỉ vì có 1 anh trai bị vậy, GĐ cấm và không ai đoán được chữ NGỜ trong tương
lai nếu anh trai em ấy ngựa quen đường cũ. GĐ mình sợ những hệ lụy không lường trước trong tương lai, quả thật mình nhận thức được, nhìn
nhận ra vấn đề nhưng trong thâm tâm, mình và em ấy rất yêu nhau, rất muốn được bên nhau. Luôn nghĩ rằng em ấy đến với mình vì nhìn thấy
những điểm ở trên? Để có hộ khẩu HN? Để có của nả? Hay tính các cụ lo xa quá hoặc cho rằng mình không dạy được vợ ?
- Có câu "anh em như tay chân, vợ con như áo mặc" có chuẩn xác ? GĐ có nói không có vợ này ta có vợ khác, có duyên có số nhưng phận có
không chưa biết? Có hay không là ở bản thân mình?
- GĐ lo lắng anh trai em ấy sẽ làm khuynh gia bại sản GĐ nhà mình? sẽ làm ảnh hưởng hạnh phúc của 2 đứa nếu có lấy nhau?
- Khổ hơn nữa là trót bẹn hơi nhau, sống như vợ chồng hờ.
Các cụ nói 70 còn phải học 71, thực sự khi yêu và quá yêu làm con người mụ mị, mù màu và mất phương hướng. Vậy xin các bạn tư vấn và cho mình 1 lời khuyên, có nên đến với nhau trong hoàn cảnh này? Sống với nhau như vợ chồng hờ vì GĐ mình không cho đăng ký. Vì GĐ mình biết 2 đứa quấn quít với nhau, nhưng không bằng lòng cho đăng ký. Cứ lờ đi khi mình đề cập đến chuyện hôn nhân này. Chả nhẽ cứ sống ko hôn thú? Giờ mình thực sự ko biết làm ntn cho dĩ hòa vi quý, thuận tình hợp lý cả. Liệu có cha mẹ nào từ con và phế trưởng lập thứ, nếu kiên quyết đến với cô kia bằng mọi giá ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Gia đình bạn...