Chồng em có đặc điểm là cứ cãi nhau với vợ là bỏ nhà ra đi ạ. Đi khi nào thích về thì về. Dăm ba hôm. Ương ngạnh. Trẻ con. Em nhẹ nhàng có, nặng nề có, không bao giờ sửa được. Chưa kể là đánh vợ bao nhiêu lần. Và giờ thì đòi ly hôn với em. Con mới 13 tháng. Lúc đầu em không đồng ý thì sang cả nhà bố mẹ em để đòi sổ hộ khẩu đi làm thủ tục. Em ok luôn.
Nhưng em cứ nghĩ ko yêu vợ, ko muốn sống với vợ thì cũng phải thương con chứ, đúng không? Nhưng mà đã bao nhiêu lần thế này rồi. Lần này cũng thế. Con sốt đùng đùng 40 độ, em gọi điện nhắn tin bảo là thôi về chăm con giúp vợ, vì chỉ có mỗi 2 mẹ con ở nhà. Nhỡ có phải đi bệnh viện hay làm sao thì còn có người. Chẳng thèm reply các mẹ ạ. Ko hỏi thăm con có sao ko nữa cơ. Em hận con người này quá....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
con mới hơn 13 tháng mà vợ chồng sống với nhau như chiến tranh
thể này thì...
Sau khi đọc xong những dòng này anh thấy rất nhẹ nhõm. Vì anh biết chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ biết là em sai cái gì,...
Anh đến thăm con, em khóa cửa không cho anh vào, mặc dù anh van xin em tận 15 phút. Xong anh đạp cửa vào thì em không...