Sao cảm thấy mình thất bại quá. Chẳng lẽ mềnh không đáng để người ta nói cho mềnh biết mọi chuyện sao. Cái tình yêu mà mình đang có đây sao. Hôn nhân mà ai nhìn vào cũng pải thốt lên sao mềnh sướng quá vậy. Vâng em rất sướng nhưng sướng thì chẳng đc bao nhiêu mà lừa gạt nhau thì nhiều, cố gắng thay đổi uh thì nói muốn mềnh ngọt ngào muốn mình nhõng nhẽo thì ok mềnh chiều . Thương con yêu chôk có gắng hoàn thiện bản thân nhưng được gì. Có lẽ thứ anh cần không pải nhưng thứ đó nhưng sorry em mệt mỏi quá rồi không thể làm theo những gì anh thik. Em không thể chịu đựng để một chút anh đụ má một hồi đụ mẹ em được. Tối qua anh còn muốn đánh em sao , em không dám nhìn vào mắt anh vì nhìn vào đó em sợ những hình ảnh yêu thương của em dành cho em sé tan biến hết. Anh bảo thủ anh cố chấp ró rằng anh sai mà anh to mồm cãi cho bằng anh đúng riết rồi em không muôn cãi nữa uh thì cái gì anh cung đúng anh thì bá đạo rồi em thua. Tình yêu là tất cả nhưng đừng lấy dối trá biện minh cho rằng mình đúng để trà đạp lên cái tình yêu đẹp đó anh ah. Anh đam mê nhưng thứ đo hơn cả vợ con anh. Vợ anh mệt mõi mà nhờ anh một chút là anh kiếm cớ chối thoát, con no nhớ anh cả ngày đi làm nhưng anh chưa bao giờ giơn hay au yêm với con quá 10p nhưng với nhưng thứ mà anh cho là niêm đam mê bận tận đo thì dù là đánh đổi cả niềm vui của vợ anh cũng làm bằng được. Nếu vậy thì tuỷ anh anh ăn anh ngu anh sống với những thứ đó đi mẹ con tôi không cần đâu. Trong hôn nhân điều quan trọng là chân thành à