Các mẹ ơi giúp mình đối phó với bố chồng hay chửi bới và can thiệp vào chuyện nhà mình với.


Chuyện là mình lấy chồng đc 3 năm rồi, có một nhóc hơn 2 tuổi, đang mang bầu tháng thứ 2 nhưng từ ngày về nhà chồng mình luôn trong tâm trạng ức chế vì bố chồng suốt ngày soi mói phòng riêng, mở tủ quần áo con dâu...rồi lải nhải chửi bới suốt ngày, nếu chỉ có thế thì mình có thể coi như điếc, đằng này lại còn can thiệp cả vào chuyện nuôi dạy con cái của mình nữa, toàn daỵ hư cháu thôi thế nhưng lúc nào cũng ra vẻ ta đây đạo mạo, tốt đẹp lắm, thằng cu nhà mình bây giờ đã biết ỉ thế ông, mình điên lắm, mấy lần đề nghị cả nhà ngồi lại nói chuyện rồi, bố chồng chả nói đc gì, chỉ già mồm quát tháo thôi, chồng mình cũng ức chế lắm, hôm vừa rồi có đề nghị dọn ra ở riêng nhg ông bà ko chịu vì nhà con 1, chắc chồng mình nghe nói thế cũng ko muốn ra ngoài nữa nên bàn lùi với mình, bây giờ cứ nhìn thấy bố chồng là mình cảm thấy khinh thường, và ghét kinh khủng, cứ thế này thì ảnh hưởng đến em bé trong bụng quá, mà mình chẳng thể nào vui đc dù cố nghĩ lạc quan rồi. Các mẹ bày cách cho mình đối phó để sống nốt những năm tháng còn lại với, huhuu.