Em nhờ MOD xoá thớt kia vì ngại sẽ ảnh hưởng đến bố chồng em.
P.S: Chồng em có lời muốn gửi đến 3 bác ánh sáng, sự thật, chém gió ( trích nguyên văn, ko thêm ko bớt): Em tin nặc danh ah? Nếu thấy nói đúng, nói thật, không phải sợ gì thì cho thẳng cái tên.
Các bác biết số DD của chồng em mà. Nếu được các bác cứ nhắn vào đấy nhé.
Để thèng chồng em nó trắng mắt ra, nếu ko nó vẫn cãi được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em NSN thì chẳng thật thà chút nào cả!
Mình thì ngố vì mãi chẳng hiểu ngoài nội dung chém gió...
Pó tay bác...
Nói thật em mua mấy bộ váy cho mấy ông bạn chồng em mặc nhé, mẹ kiếp chị em phụ nữ người...
Còn chuyện xin về nhà nghỉ ngơi là em nói ngắn gọn ở trên...
Nhiều người khổ mà không biết khổ, khéo lại sướng.
Mình cũng là một trong những thằng bạn của chồng bạn, xin phép có đôi lời với bạn.
Thứ nhất, mình thấy bạn nói đi nói lại...