Em năm nay 23 tuổi, tự thấy mình còn rất trẻ nhưng bố mẹ thì muốn em sớm lấy chồng và lấy chồng theo ý bố mẹ. Bạn trai em thì không được bố mẹ chấp nhận. Em hay nghĩ lấy theo ý bố mẹ cho phải đạo làm con rồi ly hôn sau đó. Các chị thấy em có khùng quá không? Có chị nào lấy chồng rồi mà muốn bỏ chồng không ạ? Bỏ chồng có khó lắm không? Em gái non nớt, mong được lời khuyên và kinh nghiệm của các chị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bố mẹ sợ mình mấy mà...
Chị gái ơi cho em biết lấy chồng...
Em nghĩ sao thì hỏi vậy thật mà :D. Có lẽ...
Hehe thì cũng chỉ thế thôi chứ mình chưa...
người ta khuyên em "lấy chồng sớm đi" đôi khi cho vui thôi, kệ họ