Vợ chồng em tết vừa rồi cãi nhau, nguyên nhân là chồng em đi chơi, đổ cá ngựa em gọi về thì không về, lúc đó em ko hiểu sao mà rất tức giận, kìm chế ko được, em mới sanh con được gần 4t, đang ở nhà chồng, suốt ngày đánh vật với thằng bé. Sau khi cãi nhau em xin phép bmc về nhà mẹ đẻ, vài hôm sau thì về.
Khi về, 2 vc nói chuyện nhưng chồng em toàn nói ngang, nói tức em làm em vừa buồn vừa tức em đập đầu vào tường, thầy vậy chồng em sợ quá gọi bố mẹ chồng.
Bố chồng em chạy sang chửi rửa em, đuổi em đi, còn bắt chồng em phải bỏ em thì ông sẽ lấy cho chồng em người vợ tốt hơn em gấp 10 lần, còn cho phép chồng em đánh bạc...mc thì nói lấy nhau thì phải chịu không chịu được thì cút. cả nhà xông vào chửi em, chồng em im ru,
Em ko chịu được đi về nhà mẹ, hôm sau chồng em mang quần áo của em về, nói là từ nay sẽ ko ngủ chung, chờ con 24 tháng sẽ ly dị. Từ hôm đó tuy vẫn ngày ngày sang thăm con nhưng lạnh lùng lắm.
Em đã thuê nhà ở gần nhà mẹ em,nhưng chồng em nói là sẽ ko ra sống chung với mẹ con em, em cb đi làm lại, tình hình này chắc vc em nguy mất, các mẹ cho em lời khuyên với.( Em ko biết chồngem còn tc với em ko, nhưng em còn yêu chồng em lắm, trước đó thì chồng em tuy hơi mải chơi nhưng cũng chiều em và quý con)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
bmc chị ấy e chả thèm nói tới nữa vì nói chỉ phí lời, còn...
Ặc ặc ... nghe câu này muốn té ngữa, dù có bị...
Gia đình chồng mình cũng khuyên chồng mình bỏ vợ, kể nể này kia rồi...
Chồng lên đội phó, nói khi nào có quyết định chính thức...
Từ ngày em ra riêng, chồng em gầy tọp hẳn đi, người như con mắm mặc dù ngày...