Mình có chuyện này rất mong được các bố, các mẹ (đặc biệt là các bố) cho ý kiến, các bố, các mẹ giúp mình nhé.


Chuyện là thế này: Nếu nhìn từ bên ngoài thì ai cũng nói mình là một người vợ hạnh phúc vì mình có một chồng tuyệt vời. Đúng là chồng mình có một số mặt có thể nói là cực kỳ tuyệt vời, ví dụ như luôn luôn chia sẻ việc nhà với vợ, sẵn sang đi chợ nấu cơm thay vợ.


Tuy nhiên, ở một số khía cạnh khác thì mình thật sự không hiểu nổi. Mình sinh em bé đến giờ là 8 tháng. Kể từ lúc mình có bầu khoảng 5 tháng là tụi mình không còn quan hệ nữa nhưng còn ôm ấp nhau khi ngủ. Đến lúc mình sinh em bé thì chồng mình tách ra ngủ riêng và cũng không còn đụng chạm đến người vợ nữa. Nói chung, có thể nói là tụi mình sống với nhau đúng như 2 người bạn trong sang nhất. Đến lúc mình sinh được khoảng 7 tháng thì do một lần mình đau lưng, nhờ chồng đấm lưng hộ rồi mới dẫn tới chuyện quan hệ lại, và cũng chỉ duy nhất một lần rồi lại trở về làm những người bạn trong sang của nhau. Thực ra nói thế thì cũng không phải bởi mình rất có nhu cầu tình cảm, mình thích được quan tâm chia sẻ, thích được ôm ấp, vuốt ve, thích được đụng chạm nên lúc đầu thì mình thường xuyên đụng chạm tới chồng nhưng rồi lâu ngày không được đáp lại nên mình đâm ngại và cũng tự ái nữa nên mới thành 2 người bạn trong sang được như vậy. Chuyện này mình không hiểu, không lý giải được và cũng không hiểu có bình thường hay không? Các bố, các mẹ giúp mình nhé.