Khi còn con gái, mẹ dạy phải biết nhường nhịn mọi người. Khi đi lấy chồng mẹ cũng dạy phải nhường nhịn chồng và người nhà chồng.
Thế nhưng các mẹ chẳng ai dạy con trai mình phải nhường nhịn vợ mình, các mẹ cũng không căn dặn người nhà mình phải nhường nhịn, giúp đỡ các nàng dâu. Để rồi các chị em mình phải chịu nhiều oan ức.
Để thoát khỏi tình trạng này chỉ có cách duy nhất là chị em phải đấu tranh để giành quyền " BÌNH ĐẲNG VỢ CHỒNG " và giành lại quyền " KIỂM SOÁT GIA ĐÌNH ".
Câu hỏi đặt ra: Thế nào là bình đẳng vợ chồng? Xin chị em ủng hộ chủ đề này cùng ý kiến của riêng mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
EC:" Nhà bà em có 16 đứa cháu, nhưng có 4...
Ví dụ, mình thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Chồng...
Bình đẳng...
này bác...Bình đẳng ko có nghĩa là anh rửa...
Em xin có ý kiến sau, theo cách nhìn của em nên có gì sai sót mong các anh chị góp ý (đừng ném...
Theo mình mọi việc đều có thể làm được nếu chúng ta kiên trì và học hỏi kinh nghiệm của các mẹ...