Đối với mày, chuyện gì cũng chỉ là chuyện cỏn con. Này gây ra bất kỳ chuyện gì dù lớn hay nhỏ thì mày đều cho là chỉ là chuyện cỏn con, chuyện mày tổn thương t hết lần này đến lần khác cũng là chuyện cỏn con.... Nên mày luon tái phạm, rồi chuyện mày bị chúng nó lừa, chuyện mày chơi lô đề, chuyện mày thua cá độ bóng đá....vv Bố mẹ, Vợ mày phải chạy ngược chạy xuôi đi vay để trả mày cũng coi đó là chuyện cỏn con nên mày vẫn Ko biết sợ, Ko biết rút kinh nghiệm, may luon cho rằng mày chỉ gay ra 1 lỗi nhỏ. Im lặng là xong. Xin lỗi 1 cau là xong. Mày chưa từng coi trọng tao mặc dù tao đã làm cho này quá nhiều điều, Hi sinh cho mày quá nhiều. mày muốn tao phải toàn diện voi may. Muốn tao phải đảm đang, vừa biết lo kinh tế, lo cuộc sống, lo phải biết đối nhan xử thế vs gia đình chồng, ngoài xã hội, phải làm 1 người vợ ngoan, nghe lời chồng, biết lo lắng cho Ck, biết chăm sóc tốt cho Ck...vv . Lỡ Ko đến nơi đến chốn thì mày khó chịu, chẹp nọ chẹp kia, mày lắc đầu, mày than vãn....vv Trong khi đó đáng lẽ ra mày nên cùng tao san sẻ, nên cảm thông thì mày lại đi lo lắng cho người khác, quan tâm đến người khác, san sẻ vs người khác - 1 kẻ mà nó nói là coi mày như anh trai - 1 kẻ bỏ chồng hay chồng bỏ thì tao Ko biết. Tao nghe, tao thấy tao nói thì mày kêu tao ích kỷ, chỉ biết bản thân, kêu tao nghĩ lung tung. Để rồi từ lúc chỉ quen nhau qua mạng, nói những cau xã giao trên mạng, chúng mày trở nên thân thiết hơn quan tâm đến cái ăn cái mặc, tắm rửa vệ sinh. Tao chẳng may đọc đc chướng tai gai mắt nói mày thì mày chửi tao, thề thốt với tao này nọ. Vì nghĩ ngợi quá nhiều, công việc ức chế, về nhà Ck không quan tam, tao đã từng bị suy sụp tinh thần.... trầm cảm.......Rồi những hành động của mày, những lời nói của mày 1 lần nữa tao cảm động...... Tao bỏ qua va tin mày..........Nhưng mqh của mày và nó Ko vì thế mà phai nhạt mà nó còn gần gũi hơn khi tao biết được chúng mày đi ăn đi uống vs nhau thường xuyên hơn, gặp gỡ thường xuyên hơn. Tao cũng đc biết mày đã nói dối tao nhiều như thế nào. Tao nổi đóa thì mày luon miệng nói vs tao, với bố mẹ là chúng mày Ko có gì ngoài quan hệ bạn bè. Rồi những lời hứa cũng xoa dịu tao, cuộc sống bắt buộc phải xoa dịu. Nhưng chẳng mấy chốc mày lại ngựa quen đường cũ, tao đã nghĩ mày sinh ra chỉ để nói dối hay sao ý. Con ốm mà gan 10h đêm mày nói đi mua thuốc, tao linh cảm đc cái gì đó, gui con cho ông bà nội để đi theo may. .....Mày nhắn tin cho tao, về muộn vì gặp thằng bạn bộ đội. Rồi giả vờ quan tâm tao ăn gì để mua....vv. Trong khi nhắn tin cho tao thì tao thấy mày đang ngồi quán nước để đợi con chó ý tan làm. Lúc đó tao thấy thật sự quá xấu hổ.... Rồi chúng mày đi về và vào quán cà fe để nch. Tao ngu là đã vào gặp chúng mày quá sớm. Và t cũng ngu là Tao đã kìm nén cơn giận giữ nói năng những câu quá ư là lịch sự vs mày và nó......1 câu mày kêu nó về, 2 câu mà nhờ chủ quán đèo nó về.....mày nghĩ tao đụng vào nó hay là nó đụng vào tao? Tao tiếc là đáng lẽ lúc đó tao phải vả cho nó 100 cái vả khi nó nói: em cũng biết con anh chị đang ốm, em cũng nói anh Ko qua đón đc thì thôi, nhưng anh nói đi được..... Nhưng thoi tao đánh chỉ tổ bẩn tay tao. Mẹ cũng len kịp thời để cho nó mấy cái tát vì nó có ý định phá họa gd người khác. Rồi mày ra vẻ anh hùng nhưng Ko can được và làm trò bỏ đi. Đêm đó tao ngu quá nhiều, vì vẫn Ko quá giận mày, đi uống rượu say bí tỉ nhưng vẫn mong vòng tay của mày dìu về. Nhưng Ko.... Anh taxi tốt bụng đã đưa về tận nhà. Đem đó tao thấy thật có lỗi với mẹ Ck để mẹ chăm sóc cơn vật vã vì say. Ngày hôm sau thức dậy chỉ có 1 mình,.... Biết mày chưa về tao đã thất vọng thực sự, mày Ko còn thuốc chữa. Tao đã có quyết định trong lúc đó......Đáng lẽ nó phải kết thúc ở đó.... Nhưng rồi lại những lời hứa, lời động viên của bố mẹ, anh chi em, 1 buổi tối nói chuyện thẳng thắn giữa tao vs mày, tao đã xin mày.... Hãy để gia đình đc yên ấm..... Dù trong lòng chưa thực sự nguoi ngoai nhưng tao vẫn luon tỏ ra yêu thương, tạo nhiều tình huống hâm nóng tình cảm. Bởi tao cũng cứ nghĩ: có lẽ lỗi ở mình 1 phần. Rồi bản chất con người cũng về đúng bản chất của họ. Mày chẳng coi tao ra gì. Mày vẫn nói chuyện, nhắn tin cả nó. Mày nói đúng mày đi ra ngoài làm gì tao biết đc. Tao cũng đã cố Quên đi nhưng nó lại cứ đập vào mắt. Mày cũng biết tao thật sự khó chịu thế nào khi phát hiện ra mày nói dối. 1 tuần trc gọi điện chửi thẳng mặt nó tránh xa mày. Mày làm đủ thứ để tao tin là mày Ko gặp nó chỉ nhắn nhờ 1 chuyện mà Ko đc. Lúc đó tạo thực sự Ko thể chấp nhận.... Nhưng lần này Ko phải tao tin mày nói thật. Mà tao thấy mệt mỏi. T đã mặc kệ mày, tao Ko muốn nó rách nát nữa.... Nhưng tuần này lại đập vào mắt......t thấy khó thở kinh khủng......Ko biết kiếp trc nợ chúng mày cái gì? Mà chúng mày cứ vây hãm sự yên ổn của tao. Thấy tao nhắn tin chửi nó mày tỏ ra giận dỗi.... Đình công Ko làm việc, làm trò tỏ ra chán nản, thất vọng. Rồi mày mặt nặng mày nhẹ vs tao. Và thế là chuyển đổi tao là kẻ có tội..... Tao khó chịu lắm mày biết không? Tim tao đau lắm, khó thở. Tao ngu ngốc lắm và thực sự có vấn đề. Tao thấy tao nhu nhược.....t đã cố và chỉ muốn yên ổn. Nhưng Rồi Mày như muốn chứng tỏ điều gì? Thấy t nhịn, Ko nhắc đến chuyện đó mày làm tới, vùng vằng với tao. Bảo mày làm thì mày kêu tao bức mày chết. Làm để chết.... Mày nghĩ mày là đàn ông nen mày muốn trà đạp lên nhan phẩm của tao thế nào thì trà đạp ư? Con giun séo mãi cũng phải gồng mình len. Mày là ai mà tao Ko dám xưng mày tao? Mày nói chỉ là chuyện cỏn con mà tao phải như thế này đối với mày phải Ko? Ờ đấy! Chuyện cỏn con đấy, mày lo dân làng biết phải Ko? Mày là 1 con thỏ nhát đế. Mà đúng rồi, mày gây ra bnh chuyện, tao có dám vạch áo cho người xem lưng đâu, chỉ âm thầm chịu đựng. Dân làng vẫn nghĩ mày là 1 thiên thần mà. Nhiều người còn nghĩ tao luon bắt nạt mày. Họ đâu biết đc..... Tao biết đv mày đã từ lau rồi mày đã mặc kệ tao roiif. Mặc kệ tao dù tao có còng lưng ra làm mày cũng kệ. T co bi lam sao thi may cũng kệ. Có lỡ bị sao thì trong đau may cung co 1 cau chửi tao là ngu thì chết. Ko 1 chut thương xót nào phải Ko? Tất cả những thứ mày này nọ cũng chỉ là giả vờ cho nó Ko mất mặt là đàn ông. Tao biết lúc nào mày cũng chửi tao ngu, đầu có vấn đề. Phải đầu tao có vấn đề nên mới sống vs mày đến ngày hnay đấy, đầu tao có vấn đề nên mới bất chấp sự cấm đoán để lấy mày. Đầu tao có vấn đề nên mới đẻ cho mày 2 đứa con, đầu tao có vấn đề nen mới cố xay dựng cái gd nay sao cho no đủ, tạo cong ăn việc làm cho mày, cho cả nhà. đầu tao có vấn đề nen mới chung tình vs mày, muốn loại bỏ những thứ sâu bọ muốn có ý định gặm nhấm tổ ấm gđ người khác. đầu tao có vấn đề nen hết lần này đến lần khác bị mày chửi rủa và tin tưởng mày sẽ thay đổi. đầu tao có vấn đề nen mới ghen tuông vs cái loại bị Ck bỏ như nó. Đầu tao có vấn đề nên mới nói những lời như này vs mày......
H thi t cho may tu do day! Mày hãy biến khỏi cuộc đời tao đi. Biến đi. T hận m........ Tao đã Ko còn là tao.