Biến cố lớn của gia đình , em buồn quá các mẹ ạ :(
Chỉ cách đây vài chục phút thôi , e cũng ko bao giờ dám nghĩ gia đình e lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ .
Vừa nãy mẹ e có gọi riêng e và e gái xuống tâm sự . Mẹ bảo bây giờ nhà đã nợ 6 tỉ rồi . Mà bây giờ bán cả nhà và ô tô đi cũng chỉ được gần 2 tỉ thôi ( nhà e ở quê ) , ko đủ để trả nợ cho người ta . Chỉ vì quá tin người + tham mà bây giờ mẹ e đã mất trắng cả gia tài sự nghiệp 2 bố mẹ e tích cóp gần nửa đời người . 6 tỉ này vay của họ hàng nhà e , người ngoài nữa . 1 tỉ tiền riêng của bố mẹ , còn lại là của họ hàng dì , bá , bác , chị họ , với bên ngoài . Bây giờ cứ đi vay lãi người ta đắp chỗ này , vá chỗ kia . Nhưng mà tiền lãi bây giờ mẹ e bảo ko thể cứ như thế mãi được . Đi làm cũng ko đủ trả lãi . Mà mẹ e chưa dám nói với bố e . Đến 15 này là phải trả cho chị họ e cả gốc lẫn lãi rồi mà giờ ko kiếm đâu ra được
Mẹ e bàn với e là thứ 2 e lên hà nội thuê tạm cho mẹ 1 phòng trọ để thứ 4 mẹ trốn đi ở tạm . Lúc đấy nhà với xe bắt buộc phải bán đi để trả nợ người ta . Mẹ bảo thứ 4 này mẹ chắc chắn lấy được 1 khoản 800 triệu . Mẹ tính sẽ chuyển 800 triệu đấy vào tài khoản ngân hàng của e , trước mắt gửi tiết kiệm lấy lãi để chi tiêu cho 2 mẹ con ( e vẫn đang học ĐH năm cuối ) , sau nữa là có gì còn có 1 khoản sau này lo cho tương lai của e và e gái e .
Thực sự bây giờ e rất sốc và rối bời . Em là con trai lớn , nhưng từ bé đến giờ vẫn quen dựa dẫm bố mẹ , giờ gặp phải chuyện lớn như thế này e cũng ko biết phải làm thế nào cho đúng đắn nữa ?
Từ trước đến h nhà e tuy ko giàu nhưng cuộc sống khá thoải mái . Bố mẹ e làm công nhân viên chức nhà nước , lương cả 2 người 1 tháng cũng được 12-13 triệu . Tích góp từ xưa đến h thì sống khá đầy đủ ở quê . E thấy buồn quá . Ko nghĩ được gì nữa . Cuộc sống của gia đình e , của e sau này rồi sẽ như thế nào ? E thì lớn rồi ko sao , nhưng em gái em mới học lớp 10 , sau việc này liệu nó có chịu đc lời sỉ vả của hàng xóm , họ hàng , bạn bè nó ko ?
Có ở trong mơ e cũng ko bao h nghĩ ra 1 kịch bản như thế này :(( .
Các mẹ bảo e phải làm thế nào bây h ? Nhìn mẹ e như thế e cũng thương lắm . Mà chả biết phải làm gì bây giờ nữa ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
khi hiểu được vấn đề rồi thì...
Em ơi cố lên nhé! Nhà chị trước đây cũng gặp hoàn cảnh y chang nhà em bây giờ. Lúc đó, chị đang học lớp 12, trai mới...
Gia đình chị cũng từng lâm vào hoàn cảnh như của em đấy.
Lúc đó chị còn nhỏ lắm, học lớp 6 thôi, mẹ chị phải trốn sang...
Còn năm cuối cố gắng học cho xong đừng nghỉ...
bán tất cả đc 2 tỉ...