Em vốn con gái miền Nam vụng ăn, vụng nói, vụng làm. Đi với chồng thì cứ bị bảo: "Em vụng về thế, làm cái gì cũng phải hỏi mẹ thì làm sao mà nuôi con.". Về nhà thì mẹ cứ bảo: "Cái gì cũng kể nó nghe nó lại coi thường Ba mẹ, ngốc thế!". MC thì chưa biết thế nào nhưng thấy "đụng" mấy lần, em toàn mua đồ bà không vừa ý.
Nên nay em mạo muội mở cái topic này để mong học hỏi được kinh nghiệm quý báu từ các chị đi trước để đúc kết kinh nghiệm cho bản thân gìn giữ hạnh phúc gia đình vì em cũng sắp cưới ạ. Hix...
1. Làm sao để thuận hòa với MC?
2. Làm sao để mối quan hệ giữa chồng và BM ruột gần gũi như đối với mình?
3. Làm sao để trở thành vợ đảm?
4. Làm sao để bạn bè chồng cũng quý mình?
v.v... và v.v...
Ngặt nổi em không biết nói láo cho vừa lòng mọi người. Hix... Không lẻ muốn mọi người vui lòng thì phải nói xạo sao? Ba em còn đi dạy chồng em là: "Phụ nữ nói không thích nghe nói láo nhưng lại rất thích nghe khen và thích được nịnh. Vì vậy ông trời sinh đàn ông là để nói láo cho phụ nữ nghe.". Hix...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh chưa thấy ai làm được đầy đủ những ước nguyện đó của em
Vì vậy em nên giảm bớt...
Kinh nghiệm đúc kết của chị em thì đúng là .. như sách. Áp dụng được ở từng trường hợp cụ thể cũng...
Thay đổi thế nào chị? Em chưa hiểu lắm! Nghĩa là em phải tập nói láo hả chị? :RaisedEye
Không dám hi vọng sẽ trở thành một người: "hoàn hảo, được lòng tất cả mọi người, được tất cả...