E chào cả nhà, đây là lần đầu tiên e mở top như vậy, e rất nghẹn ngào ko biết phải nói sao. tháng trước e vừa đám cưới với chồng e, 2 người yêu nhau hơn 1 năm, tìm hiểu gia đình khá kỹ. vừa rồi cưới được 1 tháng, e với chồng về vùng quê dã ngoại du lịch tận hưởng, tối ngủ, 2g sáng ĐT chồng có tin nhắn, e mở lên thì tá hỏa mặt mày, có người nhắn là 'tối nay anh qua em nha'. e giận quá lay chồng dậy, làm cho chồng 1 trận, chồng e cứ khăn khăn ai nhắn lộn, 2 vợ chồng gây gổ 1 chặp, e giữ lấy ĐT a rồi chạy vô phòng vệ sinh gọi cho số kia, giả nói là e gái chồng, hỏi giờ a ấy ngủ, sao nhắn vậy, bên kia giọng phụ nữ trẻ nói là bạn a T, nói trúng phóc tên chồng e. cuối cùng con người 2 mặt đó cũng thừa nhận cô kia là gái cà phê, a chỉ quen chơi ko có tình cảm, xin e tha thứ.
giờ e phải làm sao đây, chúng e mới cưới nhau 1 tháng, e sợ chuyện này làm mất mặt 2 vợ chồng với người lớn, nhưng e cũng ko thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, e phải làm sao ? hiện e đã đuổi hắn ta về saigon, e ở lại đây nhưng ko biết làm thế nào, e chỉ biết khóc tự an ủi mình, mong các mẹ giúp e.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ăn bánh phải trả tiền chứ ... ăn quịt thì xấu...
Xin chia sẽ với chị nhé. Em cũng gần giống chị đó. Tuần trăng mật gái nhắn tinh rủ chồng đi chơi nhõng nhà nhõng nhẽo mà em...