Tình hình là hôm trước em đi đám cưới đứa bạn ở Nam Định, cả hội đi trong đó có mối tình cấp III của em. Từ sau khi chia tay người ấy (năm lớp12) em chỉ yêu chồng em hiện tại thôi, cũng không có thêm mối tình nào khác. Trên đường từ NĐ về em và hắn ngồi hai ghế liền trên xe. Hắn đắp cho em cái áo rồi nắm tay em... huhu em giật tay ra nhưng không được :-S thế là thôi KỆ... cũng có một thứ cảm xúc lạ lạ các mẹ ạ. Em cũng tỏ ra khó chịu, đc một lúc hắn tha cho em. Hai đứa cũng chẳng nói gì, trước đó rất bình thường, sau đó em vẫn tỏ ra bình thường, em luôn vô tư với hắn.


Em năm nay 27 tuổi đã có gia đình được 2 năm, có em bé hơn 1 tuổi rồi, còn hắn chưa yêu ai. Em cũng chỉ coi hắn là bạn thôi. Nhưng từ hôm đó về em cảm thấy có lỗi với chồng quá các mẹ ạ, em cảm giác như mình đang phản bội chồng ấy... aaaaa chỉ là nắm thay thôi nhưng nó làm cho bao nhiêu cảm xúc ùa về rồi làm cho mình có cảm giác như thế.


Các mẹ cho em lời khuyên để thoát khỏi tâm trạng này với, đã từng có ai trong hoàn cảnh của em chưa?