Chào các mẹ. Mình đọc trong diễn đàn thấy các chủ đề ngoại tình chủ yếu là chồng ngoại tình. Thế đã có mẹ nào bị chồng nghi ngờ mình ngoại tình chưa? Các mẹ vào đây cho mình lời khuyên nhé. Cảm ơn các mẹ.
Mình kết hôn được gần 3 năm. Kết hôn xong mình nghỉ việc ở nhà sinh con, chăm con. Hai vợ chồng mình từ lúc cưới đến giờ xa nhu nhiều nhất là khoảng 1 tháng. Đó là những lúc mình đưa con đi khám bệnh hay về ngoại. Mình nhận thấy mình là nười sống nghiêm túc, không có bạn bè nhiều, đi đâu cũng là cả nhà cùng đi.
Khoảng 1 tháng nay mình bắt đầu đi làm lại. Hai vợ chồng mình mỗi người sống và làm việc ở một thành phố khác nhau, cách nhau khoảng 100km. Mình ở cùng con gái hơn 1 tuổi và bà ngoại. Chồng mình ở một mình.
Cách dây hai ngày chồng mình có gọi điện và hỏi mình có giấu anh ấy việc gì nghiêm trọng không. Mình trả lời là không thì anh ấy bảo " nế em nói là không thì là không có chuyện gì". Mình gặng hỏi mãi thì anh ấy bảo có xem được một đoạn clip sex. Và người phụ nữ trong clip đó giống mình từ "khuôn mặt, mái tóc, bụng, ngực, giọng nói..." người đàn ông trong clip đó không phải là anh ấy. Chồng mình nói là đã cố gắng tìm kiếm điểm gì đó khác với mình nhưng khôg thể tìm được.
Mình đã yêu cầu gửi link cho mình. Khi mình vào xem thì người trong clip đó chả có nét gì giống mình cả, ngoài cái bụng thừa mỡ. Sau khi nói cho chồng những điểm kahcs biệt giữa mình với người trong clip mà anh ấy vẫn cứ bảo là thấy giống. Mình bực mình không thèm nói nữa, kệ cho nghĩ thế nào thì nghĩ. Sau đó chồng mình có nói là "anh sai, anh xin lỗi". Mình không thể chấp nhận lời xin lỗi miễn cưỡng đó được.
Hiện tại mình cảm thấy bị tổn thương lắm. Mình không biết có tha thứ cho chồng mình được hay không. Mà mình cũng không biết sau này có thể gần gũi chồng mình hay không, bởi mình cứ có suy nghĩ không biết trong đầu chồng có đang nghi ngờ mình hay không.
Hiện tại mình vẫn đang đi làm không lương. Chắc phải 3 tháng nữa mình mới được kí hợp đồng. Nếu hai vợ chồng mình tạm thời xa nhau một thời gian mình chưa biết phải xoay sở cuộc sống của hai mẹ con thế nào đây.
Chồng mình là mối tình đầu của mình, mình rất yêu chồng, yêu con, yêu gia đình hiện tại của mình. Bởi ngày xưa mình sống trong một gia đình không đwọc yên ổn, hạnh phúc lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tớ nghĩ giống mẹ nó.
- Nhân vật nữ thì k phải 100%...