Hic. E lại bị chồng đánh các mẹ ơi. Em khổ quá :(( . Chồng e là 1 người nóng tính. E thì lại k biết ăn nói khóe hay nịnh nọt gì. Cứ 1 năm vc e lại đánh nhau 1,2 lần :((. Mỗi lần như này e đau khổ lắm. Những lúc bt thì 2vc vui vẻ. Ck cũng là người yêu thương vợ con. Nhưng sao lúc đánh nhau thì chồng đánh còn hơn kể thù. Em mệt mỏi, đang k biết phải làm sao


Bổ e thì bảo bỏ, mẹ e thì bảo thôi nhẫn nhịn vì chồng e làm kinh tế trong nhà. E chỉ nội trợ và chăm con. Nếu bỏ e sẽ trắng tay :(( . Mỗi lần như này e như bị khủng hoảng thần kinh. Nhìn đữa con tội nghiệp mà k kìm nổi nước mắt ! Xin cm lời khuyên