Các mẹ ơi, cho em lời khuyên chuyện nhà em với. Em đang có bé mà suốt ngày cứ nghĩ vẩn vơ thế này chắc em ko sống nổi mất.
Chuyện của em là thế này: Em phải kể về mấy năm trước để các chị hiểu câu chuyện của em nhé. Ngày em còn học đại học năm thứ 2 lúc đấy có 2ng con trai cùng theo đuổi em, một người thì tính cách, suy nghĩ đều ko hợp với em nhưng gia đình có điều kiện, với mẹ em hay với em trai em( bố mẹ em chia tay), anh ấy đều rất hào phóng trong các khoản quà cáp, biếu xén. Người thứ hai thì từ lối sống, cách suy nghĩ đều hợp em, cho nên sau đó mặc dù mẹ và em trai em kịch liệt phản đối chỉ vì nhà anh ấy ko có điều kiện, anh ấy đi làm cũng tích cóp từng chút để bươn chải cuộc sống ( tất nhiên ko phải là bủn xỉn nhưng ko thể bằng anh nhà giàu kia được), sau đó bọn em cũng cố gắng ở bên nhau vượt qua rất nhiều lời chỉ trích, thậm chí từ mặt của mẹ và em trai em. Rồi em tốt nghiệp đại học và đi du học, đáng tiếc là anh ấy và em ko vượt qua được rào cản của sự xa cách nên sau đó em quen chồng em bây giờ. Khi em dẫn ax về ra mắt mẹ và em trai em rất hồ hởi tiếp đón, em cũng phải dùng tiền riêng của em để mua sắm quà cáp cho họ hàng rất tử tế và đều phải nói là của hai đứa con (em rút kinh nghiệm từ mối tình đầu), sau đó bọn em cưới nhau và cứ hễ có dịp lễ lạt j ở quê em đều gửi quà về.
Nhưng, có một chữ nhưng to đùng các chị ạ.
Trong cuộc sống thật ko thể tránh khỏi điều gì, em đã cố gắng lấy lòng mẹ và em trai em lắm rồi mà cứ hễ động 1 tý có chuyện là 2ng ấy lại dằn vặt em. Em trai em ở quê xuống đây chơi, ax rủ nó đi dạo phố, tính ax em thì ko thik ngồi nhà hàng nên 2vc đi với nhau cũng toàn tìm mấy quán ngon vỉa hè thế nên 2ae đi với nhau a.ấy cũng vô tư thế. Ai ngờ đâu em trai em nó xăm soi ko vừa ý, nó mặt nặng mày nhẹ với em, nào là lấy chồng mà như thế thì lấy làm j, em chị mà lão đối xử như thế ah? Chả bằng aB ngày trước, em muốn j là được ( cái anh tán em con nhà giàu ) Thế là từ lần đó nó ra mặt coi khinh chồng em luôn. Đến lượt mẹ em, chỉ có đúng 1 lần trong đợt ax đi ctác gần nhà em, mẹ em gọi a.ấy đưa mẹ em về quê ngoại có việc, cũng chẳng nói là ông ngoại bị ốm. Theo như ax em nói với em thì là mẹ gọi gấp quá nên anh đi vội quên cả đthoại lẫn ví ở phòng nghỉ nên anh ko biếu ông quà được, để lần sau mình về biếu ông sau cũng đc em ạ. Nhưng với mẹ em thì con rể của mẹ là một người bủn xỉn đến keo kiệt, ko mua được cho ông 1 chút quà, ko biếu ông đc 1 vài đồng mặc dù ông đau ốm. Em đã hết lời giải thích nhưng vô ích các chị ạ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn đang mang thai thì cứ an dưỡng cho tốt thôi. Hãy nghĩ về gd nhỏ của mình trước...
Thế đấy các chị ạ, mẹ em cứ...