Chị gái em lấy chồng được 3 năm, đã có 1 con gái 2 tuổi. Bà mẹ chồng của chị rất kinh khủng, dã tâm của bà bây h là bắt anh rể em bỏ chị em để bà ấy cưới vợ mới cho anh. Mâu thuẫn MC_ND thì từ lâu rồi, nhưng cũng quanh quẩn chỉ vì lời ăn tiếng nói, bà MC ấy thực chất là rất tham lam, bà ấy chỉ muốn chị em đưa tiền về nhà bà ấy thôi. Khi chị em chuyển công tác, sửa nhà, đều là tiền bên ngoại bù đắp cho chị, bà ấy coi như không biết. Thậm chí còn tỏ ra coi thường nhà em
BC và anh rể của chị em thì là 2 con người nhu nhược, nhất nhất chỉ nghe theo MC. Anh chị ấy yêu nhau 6 năm mới cưới, tình yêu chắc chắn là có, vậy mà trong 3 năm qua, anh rể đã lên tiếng đòi ly dị với chị em 3 lần, và lý do 2 lần đầu là "em không xứng đáng làm con dâu nhà anh, anh còn yêu em và con nhưng anh chấp nhận hy sinh thân mình". Còn lần thứ 3 là gần đây nhất, anh ta nói không còn tý tình cảm nào với chị em nữa, và vẫn luận điệu "không xứng đáng"
Chị gái em làm ngân hàng, lương cũng khá. Anh rể chỉ là bộ đội thôi, lương 3tr, từ Tết tới giờ anh viện hết mọi cớ không đem 1 đồng lương nào về cho chị, thực chất là anh ăn tiêu sao đó nợ nần cơ quan đến mấy chục triệu.
Gần đây, BC chị em về hưu, ông bà quyết định bán căn nhà chung cư đang ở (anh chị đã mượn đc nhà tập thể của đơn vị nên ra ở riêng được 2 tuần) để mua 1 căn dưới đất gần khu anh chị đang ở. Chênh lệch giữa 2 căn còn thiếu 250 triệu. ông bà mua bán kô nói 1 câu với chị em, thậm chí cón nói thẳng "việc nhà tôi chị không phải lo". Mà căn nhà chung cư đó, có đóng góp của chị em, đợt mới mang bầu cháu, chị đưa về 50 triệu để xây thêm 1 tầng ở trên(trước đó phải đi thuê nhà) để khi sinh cháu đc ông bà giúp đỡ (chính vì sai lầm này mà bao nhiêu mâu thuẫn nảy sinh). Bà ấy chăm cháu cho anh chị đi làm, nhưng luôn luôn tỏ ra khó chịu với con dâu, thậm chí mẹ em sang bà ấy cũng tỏ thái độ. Nhà em cũng không lạ gì tính cách của bà ấy, nhưng là nhà gái, chỉ biết nhún nhường và khuyên chị nên nhẫn nhịn. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến…
Khi mua căn nhà mới đó, ông bà yêu cầu anh rể phải đóng góp 100tr (vẫn không nói j đến con dâu). Anh rể về nhà nói chị em đi vay, lãi suất chị em phải trả, anh gọi đó là trách nhiệm. nhưng công lương chị em cũng chỉ đủ chi tiêu cho gia đình và nuôi con. Thậm chí, khi sửa căn nhà tập thể đi mượn để ra riêng, hết 27 triệu, bố mẹ em cho 15tr, ông bà ấy cho 5 tr, còn 7tr tuyên bố là cho vay và trong vòng 1 tháng phải trả. Bà ấy còn liên tục gọi điện bắt chị em phải trả, chị em có nói "con bây giờ rất khó khăn, bố mẹ cũng không lạ j, anh ấy 3 tháng nay không đưa về 1 đồng. Nếu bà cứ đòi con thế thì bà cho con xin lại 50tr con đem về xây nhà trước kia để con có tiền trả bà"
Bà ấy nổi cơn tam bành lên, gọi anh rể về và tuyên bố sẽ từ anh nếu anh kô bỏ chị. Và đương nhiên, anh rể như 1 con rắn giấu đầu, tiếp tục đổ tội lỗi lên chị em.
Hiện tại, bố mẹ em đã sang nói rõ mọi chuyện, nói hết mọi khúc mắc trong 3 năm làm dâu của chị em, nhưng bà ta vẫn một mực tuyên bố "bỏ", rằng chỉ 1 tuần sau là con trai bà có vợ mới.
Chị em cay cực lắm, cả nhà em đã quyết định cho chị chuyển về nhà em, đón cháu về và nhanh chóng giải quyết thủ tục. Anh rể tuy tuyên bố là bỏ, nhưng vẫn chưa có động thái gì khác, đi về như cái bóng, chỉ chơi đùa với bé con. Gia đình em cũng biết chắc là ông bà ấy sẽ gây áp lực với anh đến cùng.
Chị em đã nói rằng "lòng chị đã chết, tình chị đã hết", nhưng chị không thể về nhà đẻ lúc này, đi thuê nhà khác ở thì khổ cho con chị, còn danh dự của chị nữa. Chị bảo để mặc kệ anh, anh muốn bỏ thì anh bỏ, còn cơ quan đoàn thể đó. Chị đã sẵn sang ra đi, nhưng tự chị đi thì chưa phải bây giờ.
Bản thân em cũng thấy là cuộc hôn nhân này khó giữ, nhưng người phụ nữ, không phải cạn tình là bỏ được, nhất là khi đã có 1 đứa con, thương bé con lắm!!
Các bố, các mẹ có thể đưa ra cao kiến nào giúp chị em thoát khỏi cái mớ bong bong bế tắc này kô ạ??? Liệu chăng có phép màu nào giúp cháu em được sống trong 1 gia đinh trọn vẹn kô?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhà ấy bây giờ ngồi làm cái bảng tính, kê chi tiết ra là bỏ bao nhiêu tiền ra cho nhà đấy. Đòi lại bằng...
Thớt này chắc cũng sẽ lên...
thằng chồng ngu...