Bế tắc, chán nản vì vợ lừa dối và không yêu thương chồng.
2 đứa mới cưới được nửa năm, vợ cũng đã mang bầu được 5 tháng. Nhưng tình cảm vợ chồng ngày càng tệ.
Xin nói sơ qua 1 chút về vợ chồng mình. Vợ mình là 1 người thuộc tuyp cổ hủ, khó tính, dáng người nhỏ nhưng khá xinh xắn dễ thương. Còn mình thì tự nhận là 1 người rất bình thường, hiền và dễ tính.
Cuộc sống vợ chồng thì không được hạnh phúc. 1 tuần đầu mọi việc khá ổn, nhưng thời gian sau đó có xảy ra vài chuyện xích mích. Thời gian này, buổi tối vợ mình hay cầm đt nhắn tin rồi cười 1 mình, lúc ngủ cũng nằm mơ rồi cười. Từ đó mình nảy sinh nghi ngờ và cài phần mềm theo dõi điện thoại của cô ấy.
Mọi chuyện bắt đầu tệ từ đây. Mình theo dõi và thấy cô ấy thường xuyên nói chuyện và nhắn tin với 1 số lạ. Mình nhờ bạn điều tra số thuê bao kia thì biết tên người đó (trùng hợp là anh rể của vợ cũng tên này nhưng mà thời điểm này mình không hề nghĩ đó lại là anh rể vì không thể tin được là anh rể và em vợ lại có thể có mối quan hệ như vậy).
Nội dung đại loại là:
- Vợ mình buồn chán chuyện công việc, xích mích với đồng nghiệp và có tâm sự với anh rể là muốn chuyển công việc đi địa phương khác.
- 2 người nhắn tin qua lại và anh rể vợ nói nếu muốn bỏ đi thì sẽ bỏ đi cùng vợ mình và sẽ sống cùng với vợ mình ở chỗ khác
(anh rể là trợ lí của sếp tổng của cơ quan vợ mình nên có thể xin cho vợ mình chuyển đi được)
Ngoài ra còn nhiều cuộc trò chuyện mà 2 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ thoải mái.
Mình đưa chứng cứ cho vợ mình xem, và ba mẹ vợ cũng biết chuyện. Vợ mình xin lỗi, nói là chỉ là hiểu lầm, mọi việc chỉ là đùa vui thôi, và hứa là không làm như vậy nữa. Ba me vợ cũng nói chuyện với mình là rất sốc khi biết chuyện, vừa khóc vừa xin lỗi mình.
Do mình vẫn còn yêu vợ rất nhiều nên đã chấp nhận và tha thứ, cho vợ cơ hội sửa sai.
Sau đó thì tình cảm vợ chồng rơi vào tình cảnh nguội lạnh, mình vẫn chưa thể nào quên được vợ đã lừa dối mình thế nào nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn giúp đỡ vợ trong việc nhà, cố gắng chăm sóc vợ thất tốt (lúc này vợ đang bị dọa động thai).
Còn vợ mình thì đối với mình tỏ ra khá dửng dưng, không được tình cảm (trước nay quen nhau và cưới nhau để dửng dưng như vậy, vì mình yêu vợ và vợ có nói có yêu mình thì mới cưới mình nên mình chấp nhận cưới, hi vọng thời gian sống với nhau vợ sẽ thay đổi)
Ngoại trừ chuyện vợ chồng không hạnh phúc, vợ mình đối với ba mẹ chồng và họ hàng hàng xóm khá vui vẻ, chăm chỉ việc nhà. Nhưng đối với chồng thì không hề tỏ ra yêu thương chồng.
Đến bây giờ mình đã cảm thấy chán nản cuộc sống vợ chồng lắm rồi, không biết có nên tiếp tục không. Nếu chia tay thì đứa con sắp sinh sẽ không có được ba mẹ chăm sóc tốt nhất. Mình vẫn còn yêu vợ nên không biết là có nên buông hay không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chu sống vây thì...