các mẹ có thể vào đây chia sẻ với e được k ạ. e đang rất bế tắc k biết phải làm sao. e đã đi làm được gần 2 năm và có người yêu gần 4 năm rồi. chúng e ăn cơm trước kẻng và giờ e đang có e bé đk gần 2 tháng. chưa kịp hưởng niềm vui thì nỗi buồn đã đến. bạn trai e đang học liên thông cuối năm nay mới ra trường, h lỡ có e bé r nên cũng muốn tổ chức cưới luôn. nhà e thì bố mẹ e rất quý a nên biết chuyện cũng bảo về nói chuyện vs bố mẹ định ngày r làm lễ cưới cho 2 đứa nhanh nhanh. cũng lớn cả r k phải còn nhỏ bé gì nữa. nh bên nhà a ấy mới là cả 1 chặng đường, mẹ a ấy phụ thuộc vào kinh tế của bố a nên chẳng có quyền quyết định gì cả. bố a là người ở quê lên đây lập nghiệp. h bố a ấy k muốn cho chúng e cưới vì học chưa xong. vì nhà đang làm dang dở nếu cưới bây giờ thì mất mặt vs người ở quê. nếu h 2 đứa quyết định cưới thì từ mặt. bán đất bán nhà r cả nhà ly tán mỗi người 1 nơi. đây là lần đầu tiên e đăng bài lên đây tâm trạng e đang rối bời chẳng nghĩ được gì nữa mong được lời khuyên của các mẹ các chị.:((:((