Chào các mẹ, năm nay mình 26 tuổi, cưới chồng được 2 năm, mình có em bé được 6 tháng rồi, nhưng chồng mình suốt ngày nhậu nhét, chán quá các mẹ ạ


Mới đầu mình còn hỏi chồng là mấy giờ về, chồng mình cũng có trả lời, nhưng không bao giờ về đúng hẹn. Nhiều khi khuya rồi mình gọi điện thì bảo đang về, mà mình chờ hai tiếng chả thấy mặt đâu


Dạo này chồng mình còn chả thèm nói với mình tiếng nào, đi một mạch tới nửa đêm mới chịu về. Vấn đề là chồng mình đã có tiền sử đi nhậu xỉn, tai nạn phải nằm cấp cứu ở bệnh viện, nên mỗi khi chồng đi nhậu mình lại ở nhà lo. Trước khi cưới mình có nói rõ với chồng mình là mình đã có một tuổi thơ với người bố nát rượu, nên mình tuyệt đối sẽ không để con mình phải chịu cảnh đó nữa. Vậy mà...


Mình nhẹ nhàng nói có, phân tích lý lẽ cũng có, giận hờn cũng có, nói chung là thử đủ cách mà chả ăn thua, chán nản quá các mẹ ạ. Mình bầu 6 tháng rồi, nghĩ cảnh chồng con thế này mình chả thiết gì nữa. Các mẹ có kinh nghiệm gì không, chia sẻ giúp mình với


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Aqua91