Chuyện là anh rể mình ngoại tình với nhân viên nữ dù ở cơ quan có rất nhiều anh em họ hàng (trong đó có mình). Mình từ nghi ngờ và đã theo dõi, và khẳng định 100% là chuyện đó có thật, đã ghi được cả hình ảnh hai người ôm nhau từ quá cà phê, rồi vào nhà nghỉ. Nhưng vẫn không làm gì và cũng không nói với chị gái, chỉ định sẽ xuống nhà cô nhân viên kia để báo cho bố mẹ cô ấy biết thôi. Cho đến một buổi sáng, cả ba người cùng đi làm sớm, mình thấy anh rể vào phòng làm việc với cô nhân viên rồi khép cửa, mình đi theo, xuống phòng mở cửa ra thì gặp 2 người đang hôn nhau. Mình không kiềm chế nổi đã lời qua tiếng lại với cô nhân viên kia, khi đó cơ quan đã đông người đến làm. Sau đó mình cũng lên phòng nói chuyện với ông anh rể. Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại, vậy mà không. Hai người đó quá say nhau rồi nên không thể dừng lại. Cô ta cũng không sợ gì mình, vẫn đi sớm về muộn với anh rể mình.
Mình thấy bất bình với hành động của anh rể và căm ghét cô nhân viên kia, trước cô nhân viên này anh rể mình cũng đã cặp với một cô gái khác, đến giờ cô ấy đi lấy chồng thì anh rể lại sang cặp với nhân viên. Mình muốn làm gì đó để dừng chuyện này lại, nhưng lại không muốn cho chị gái mình biết, vì chị mình đã quá đau khổ vì anh rồi. Các bạn cho mình lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1