Bao nhiêu người đủ bản lĩnh để dù có cơ hội sa ngã nhưng vẫn ko sa ngã?
Chào các chị/ các anh,
Em chưa có gia đình, nhưng giờ sao em thấy đàn ông có vẻ khó mà chung thủy quá, nhất là mấy anh đã có vợ. Công việc của em đòi hỏi gặp gỡ khách hàng nhiều. Đôi khi em đi công tác với một số đồng nghiệp nam, có khách hàng của công ty ở tỉnh công tác đặt vấn đề với các anh giai trong công ty em đi chơi, đại ý em hiểu là giải quyết nhu cầu. Tất nhiên em ko phận sự gì thì em về sớm. Nhưng điều này làm em suy nghĩ, ko biết có bao nhiêu đàn ông có thể giữ mình trong mấy lần công tác như vậy. Chưa kể có lần em còn bị 1 anh đối tác đong đưa, gợi ý theo kiểu được thì được ko được thì thôi. Họ chẳng mất gì, chỉ mất lời nói. Mà tất cả những anh này đều có vợ rồi.
Giờ em thấy khó mà có thể đặt trọn vẹn niềm tin vào chồng mình tương lai sau này quá. Vì nhiều anh em gặp trông rất là hiền lành, tử tế, yêu vợ thương con, nhưng mà... đó chỉ là 1 mặt của họ thôi. Cũng đã có lúc em nghĩ thôi coi như họ giải quyết nhu cầu đi... Nhưng nếu coi như vậy, có phải là mọi giá trị đạo đức, gia đình đã bị xếp sau cái nhu cầu bản năng kia ko? Chưa kể còn có nguy cơ tiềm ẩn bệnh tật...
Em băn khoăn là bao nhiêu anh có vợ có thể tự hào về sự chung thủy của mình? Hay họ lại ngụy biện: ông nào chả vậy, ko như vậy ko là đàn ông? Người ta hay nói tới cái gọi là bản lĩnh đàn ông nhưng em thấy Bản lĩnh giữ mình trước những cám dỗ mới thực sự đáng khâm phục và tự hào. Đặt bản thân mình vào vị trí của vợ các anh ấy, em thấy chỉ còn cách là cố gắng để mắt ko thấy, tai ko nghe để tim ko đau mà thôi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu bị như vậy, có người muốn vùng vẫy để thoát ra ( thành phần này xài được), có người nhắm...
Có những lĩnh vực mà những ng làm việc hầu như ko có tính lăng nhăng, như tôi nhìn xung quanh thấy ko...
tôi đang định...
Có một lần mới bốc phe...