Em và bạn trai quen nhau từ lớp 12, tính tới nay cũng được 2 năm rưỡi rồi. Giờ 2 đứa là sinh viên năm 3. Tụi e chia tay đươc gần 2 tháng rồi Giai đoạn đầu quen nhau , anh ấy thể hiện cho em thấy e đã chọn đúng người. Em thì hay kiếm cớ giận rồi chia tay, mỗi lần vậy là anh khóc, anh năn nĩ, anh nghĩ học rồi đòi sống đòi chết. Có lần em nt qua lai với người yêu cũ, anh biết rồi cũng im lặng, một thời gian sau mới nói ra và khóc rất nhiều. Vâng !! Đó là 1 năm đầu tiên đấy mọi người ạ
Bắt đầu từ năm thứ 2 trở lại. Em kiểu như đã hiẻu đc tình cảm chân thành của anh ấy. Nên đã đáp lại tình cảm và yêu anh ấy hơn. Quan tâm anh ấy hơn. Em muốn bù đắp lại những gì trước đây đã đối xử với anh. Thì cũng từ đó, anh bớt cưng chiều em hơn. V là ngày càng mất đi 1 ít. Có lần chia tay, em đã phải nt năn nĩ rồi khóc rất nhiều. Rồi tụi em quen lại. Anh ấy vẫn quan tâm em nhưng không bằng lúc trước nữa. Em vẫn chấp nhận vì đã QUÁ YÊU rồiii
V là kéo dài thêm 1 năm nữa. Gần đây 2 đứa cải nhau. Im lặng 2 ngày thì anh ấy nhắn tin nói mình chia tay đi. Mặc dù yêu anh rất rất nhiều nhưng em vẫn lí trí không níu kéo. Vậy là cả 2 đứa im lặng. Khoảng 2 tuần sau tự nhiên anh nt nói. Mình có duyên lắm, anh gặp e ngoài đường 2 lần. Nhưng mình không thể quen tiếp được. Anh k còn yêu e nhiều như lúc đầu nữa. Kêu em hãy tìm người khác, đừng yêu thằng đểu như anh. Em cũng vẫn im lặng. V là anh chặn zalo chặn facebook tất cả
Giờ thì anh vẫn sống và đi chơi vui vẻ với bạn bè
Tình yêu tuổi học trò của em. Cái mà em tin tưởng sẽ không bao giờ mất đi. 2 tháng rồi. Cuỗc sống của em cũng dần ổn định. Nhưng thỉnh thoảng lại nhớ nên mới viết bài này. Mong mọi người tiếp sức cho em :((((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1