Bạn tớ ơi hãy tìm hạnh phúc của riêng mình đi thôi
Hôm nay lại thêm một buổi sáng ấy tâm sự với tớ, lại chuyện về lão và gia đình lão ấy. Ôi đến giờ tớ chẳng còn thiết mắng mỏ hay khuyên can gì ấy nữa vì tớ hiểu tớ có khuyên ấy bao nhiêu đi chăng nữa cũng ko bằng một câu à ơi lão kia nói với ấy. Hôm nay ấy nói lão ý đang cố gắng tìm một cái cớ đề ly dị vợ!!!
Chuyện của 2 người giờ cũng kéo dài được hơn 1 năm rồi vậy mà lão lúc nào cũng nói chị ý chẳng có ý kiến gì cả, lão nói đó là do chị ý ko quan tâm tới chồng, ko biết cách chăm lo cho chồng nên mới im lặng như thế. Tớ thì nghĩ ngược lại, chắc giờ chị ý đang đau khổ lắm, nhưng vì 2 đứa con và vì phụ thuộc vào kinh tế nên chị ý mới phải im lặng nhẫn nhịn đến vậy. Đàn bà họ nhạy cảm lắm, làm gì có chuyện chồng ngoại tình hơn 1 năm rồi mà họ ko hay biết gì :Nottalkin:
Mỗi lần tớ nghe ấy kể chuyện của 2 người thì tớ đều cảm thấy rất chán ghét, tớ chán ấy và tớ ghét lão. Loại đàn ông chỉ dựa vào mấy lít nước bọt ra đường thì lừa gái về nhà thì lừa vợ có gì hay ho mà ấy cứ lao đầu vào?! Ấy bảo lão ý yêu ấy lắm, thật lòng với ấy lắm, còn với chị ấy thì nào là lão ngay từ khi cưới cũng chỉ vì ân nghĩa chứ ko hẳn vì tình yêu, nào là chị ý ko tôn trọng chồng và gia đình nhà chồng, nào là chị ý vụng lắm, nào là vì chị ấy mà lão "yếu"... Ôi trời đất ơi, toàn những câu quen thuộc và cũ rích mà ấy cũng tin được à? Tớ cực khinh loại đàn ông ra đường mà nói xấu vợ, nói xấu vợ thế thì quá là chửi vào mặt mình chứ có gì hay ho cứ nói suốt ngày thế? Người ta xấu như thế, vụng như thế, thiếu tôn trọng gia đình anh như thế mà anh còn cưới thì anh là loại đàn ông như thế nào?
Tớ ko dám nói thằng với ấy những điều tớ nghĩ vì tớ hiểu nếu tớ cứ làm căng và chỉ trích ấy quá nhiều thì ấy sẽ giận, sẽ chẳng thèm tâm sự với tớ và tự mình làm những điều ngu ngốc. Vì là bạn thân mà tớ rất thương ấy, tớ cũng rất chán ấy vì ấy quá mù quáng, ấy quá cứng đầu, ấy quá lụy tình và ấy quá ngu ngốc.
Ấy ngu ngốc lần 1: khi vì lão mà ấy phải bỏ đi đứa con của mình, tớ đã bảo ấy rồi hãy xem thái độ của lão đối với đứa bé đấy để hiểu thái độ của lão. Tớ tưởng lần đó sau khi phải bỏ đứa con trong đau khổ ấy đã phải hiểu ra và bỏ lão rồi chứ. Vậy mà lại vập vào, ấy ơi là ấy!
Ấy ngu ngốc lần 2: khi ấy phát hiện ra lão đã từng có mối quan hệ " bất thường" với một người cũng là nhân viên cũ của lão. Ấy ghen, ấy lồng lộn lên, ấy bẽ bàng vì ấy biết ấy ko phải người đầu tiên lão đối xử như thế. Ấy đau khổ như thế mà ấy vẫn chấp nhận yêu tiếp, tớ chán ấy!
Ấy ngu ngốc lần 3: khi ấy tin rằng lão đang kiếm 1 lý do nào đó để bỏ vợ. Khổ thân người đàn bà vì giận chồng mang quần áo của bồ về cho con nhưng cũng chỉ biết khóc âm thầm vào ban đêm, lão bảo chị chẳng nói gì cả, chẳng phản ứng gì ~> ko quan tâm chồng. Tớ nghĩ đó là do chị ý quá mệt mỏi, quá chán nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay để giữ chồng, giữ cha cho 2 đứa con. Vậy nếu ấy và lão hi vọng chị ý nản quá mà nổi khùng lên đòi ly dị thì chắc phải chờ đến khi chị ý vững mạnh về kinh tế, đủ khả năng nuôi 2 con, đến lúc đó có khi người cầu xin được quay về lại là lão chứ chẳng phải chị ý đâu.
Ấy ngu ngốc lần 4: khi ấy ko biết nghĩ tới mẹ ấy ở nhà, nhà giờ còn có 2 mẹ con vậy mẹ sẽ nghĩ sao đây khi biết chuyện ấy đang tâm phá hoại hạnh phúc của 1 gia đình? Mẹ sẽ phải xấu hổ biết bao với bà con hàng xóm, rồi mẹ đối mặt thế nào được trước 2 đứa trẻ vô tội? Mà cho dù mẹ ko nghĩ tới hạnh phúc của người ngoài nhưng mẹ đã một mình chịu khổ nuôi ấy thành người để đến giờ ấy để một thằng đàn ông có vợ dày vò, làm khổ ấy cả về thể xác lẫn tâm hồn, yêu rồi mà cũng chẳng cho người ta được một cái danh phận để ngửng mặt với đời, mẹ sẽ nghĩ ra sao đây?
Ấy ngu ngốc lần 5: khi con gái có thì mà ấy cứ dửng dưng như ko? Tớ vẫn thỉnh thoảng nói bóng nói gió về cái khoản con gái tuổi hổ thì lo mà giữ thân, rồi thì con gái có thì đấy sau này hối cũng ko kịp đâu, rồi tớ lại nói về tớ, rằng tớ vui thế nào khi có chồng, chồng tớ chẳng giỏi giang được như lão nhưng đó là người đàn ông của tớ. Thà rằng ấy cứ cho cái đứa 85 mới quen cứ theo đuổi ấy suốt 1 cơ hội đi, có khi bây giờ ấy cũng sắp có 1 gia đình của riêng mình rồi :Smiling: Nhưng ấy cứ cố sống cố chết với lão, tớ thua ấy luôn.
Ấy còn ngu ngốc tới hàng n lần ý, tớ chẳng kể ra hết được. Nhưng cái ngu ngốc nhất là ấy cứ TIN vào lão, ấy cứ tin rằng lão yêu ấy thật, cứ tin rằng lão ý tốt, rằng lão ý mới là người khổ tâm nhất :Sick: Hic, uốn 3 tấc lưỡi mà được cả vợ con lẫn bồ thì ai cũng muốn khổ như lão...
Ôi tớ phải làm gì cho ấy và cái mối quan hệ oái oăm này? Tớ có nên nói cho vợ lão ý biết ko? Hay tớ mách với mẹ ấy? Tớ phải làm gì để cứu ấy khỏi lão và bắt đầu một cuộc sống cho ra sống đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ấy có biết không, chị vợ ở nhà không im lặng như lời hắn nói đâu. Chị ấy cũng lồng lộn lên như con thú...