Bạn mình bắt gặp chồng mình ngoại tình.. giờ phải làm sao?
Số là tối hôm thứ 6 vừa qua, bạn mình bắt gặp chồng mình chở 1 cô gái ôm eo ếch cứng ngắt tới 1 khách sạn mini cho cô đó xuống lấy xe đạp ra. Cô ta lấy xe ra xong, 2 người còn đứng đó nắm tay nói chuyện khá lâu trong 20 phút. Bạn mình lấy ĐT chụp được cảnh đó! Mình cũng rất bình tĩnh hỏi han chồng nhưng anh ta gạt phăng ra rằng: "Cho cô kia đi nhờ, ko biết tên họ là gì, hỏi không trả lời được!". Các anh các chị có tin nổi lời chồng mình nói không? Có ai trên đời này cho đi nhờ mà ôm eo ếch tới khách sạn lấy xe mà không quen biết người ấy không? Có cái khách sạn mini nào cho gửi xe rồi đi 1 lúc quay về lấy không? Trừ khi khách thuê phòng 1 lúc, rồi để lại 1 chiếc xe đèo nhau đi đâu đó xong mới quay về lấy! Mình đã tống cổ anh ta ra khỏi nhà, nhưng anh ta hăm dọa sẽ bắt con!.. Nói chung là không biết lỗi còn ngang như cua! Mình có ghé qua khách sạn đó hỏi thăm nhưng tình hình là khách thuê phòng theo giờ thì họ ko ấn tượng gì, ko có lưu thông tin luôn! Mất bằng chứng!
Vậy thì làm sao để theo dõi việc này để tìm chứng cứ ngoại tình cho thỏa đáng? Nếu có bằng chứng thì việc ly hôn sẽ dễ dàng hơn và không mất nhiều thời gian tiền bạc! Có ai giúp mình không? :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1