Thưa các mẹ.


Chuyện là thế này, hai đứa em yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Nam sinh 1992, nữ 1995.Tình cảm rất gắn bó, chia sẻ và nghĩ cho nhau. Em cũng dự định khi bạn gái ra trường sẽ tiến tới hôn nhân.


Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như việc tuổi tác của 2 đứa em không bị đưa ra chia sẻ nhiều lần. Lúc đầu thì 2 đứa cũng chẳng quan tâm, nhưng vì quá nhiều lần nên cũng đâm ra lo lắng. Không những bản thân mà còn cả gia đình đôi bên nữa.


Thực sự với em, dù kết quả có là gì thì e vẫn quyết định kết hôn với bạn gái. Nhưng áp lực vệ mặt tâm lý là không nhỏ.


Bạn gái rất yêu em, bạn ấy cũng sợ vì tuổi không hợp mà làm khó cho cuộc sống của e. Xảy ra 1 chút chuyện nhỏ không may mắn bạn ấy cũng nghĩ là tại mình.


Các mẹ, các chị có thông tin nào chính thống, hoặc những câu chuyện thực tế về vấn đề này chia sẻ cho em với ạ. Em không muốn vì chuyện tuổi tác làm ảnh hưởng đến cuộc đời mình.


Xin hãy cho em lời khuyên.... :( :( :(