Em có một chuyện rất là khó xữ, nhưng quả thực em ko biết phải làm thế nào cho hợp tình hợp lý, mong các mẹ hãy tư vấn giùm em với.
Vợ chồng em đã có em bé đc 18 tháng, hiện nay vc đang ở xa quê, chưa đủ điều kiện mua nhà nên đang ở nhà thuê, chồng em vừa làm thêm vừa đi học, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Còn em cũng vừa đi làm vừa đi học. và cũng gần tốt nghiệp.
2 vc em đang ở cùng với em trai em, hiện đang là sv năm thứ 2. Nó cũng tự lập làm thêm.
Nó thì ba mẹ em chỉ cho tiền HP còn mọi chi tiêu thì tự lo. Mỗi tháng nộp tiền ăn tiền nhà vv.. cho em
còn 2vc em thì ngoài làm thêm ra có ba mẹ chồng hàng tháng gửi thêm tiền sinh hoạt. Con gái em đợt trước có ở chung với bọn em nhưng bây giờ đã về ở với ngoại
Có lẽ em hơi dài dòng nhưng em cũng muốn trình bày rõ để các bố mẹ dễ tư vấn cho em.
Em trai em có 1 người bạn thân. Cách đây 4-5 tháng nó ở xa khoảng 10km, 1 tuần nó lên chơi ở lại 1-2 ngày ăn ở tại nhà em. Sau đó nó về quê 1 thời gian, rồi ko biết có xích mích gì với tía má nhà nó mà nó bỏ nhà ra đi, kêu là ra đây làm thêm, nhưng em chẵng thấy nó đi làm chi cả. Lúc đầu thì nó ở với bạn nó thuê nhà cũng gần nhà em, nó đến chơi khoảng 4-5 ngày/1 tuần, tất nhiên là ăn ở tại nhà em, nhưng cách đây khoảng hơn 1 tháng thì nó như ở hẳn tại nhà em chỉ về phòng trọ của nó để tắm giặt...
Tình hình là như thế đấy ạ, lúc đầu nó cũng khá ngoan, nhưng đến bây giờ thì em gần ko chịu nỗi nữa, bọn em chưa có cs ổn định, tiền ăn tiền ở, sinh hoạt phí đều phải tính toán chi li. Cả em trai em cũng phải tự làm tự ăn, vậy mà nó đến ở không trong nhà em, chẵng có 1 đồng nào đưa cho em, suốt ngày ăn với ngủ, em đi học đi làm về phải nai lưng ra nấu ăn dọn dẹp. Phục vụ mọi người. Em cũng chẵng biết là nó có suy nghĩ hay ko nữa, nhưng mà nếu em mà là nó em ăn cơm nhà họ như thế chắc em ko ăn nỗi.
Em cũng đã kêu em trai em nói chuyện khuyên nó về nhà nhưng em trai em cũng ngại chưa nói. Chồng em cũng bắt đầu khó chịu nhưng cũng chưa có thái độ gì. còn em thì thấy ko ổn mà ko biết làm sao cả.
Em kể ra thì thấy có vẽ nhỏ nhen thế nào ý, nhưng mà khó chịu quá các chị ạ. Em mua 1 thùng mì tôm về để cả nhà ăn sáng, nó ko những ăn sáng mà cả ăn bữa lỡ, ăn khuya, chỉ có mình nó ăn thôi, chứ nhà em thì chẵng ai ăn thế cả. ăn xong quăng tô quăng nồi đó ko bao giờ dọn dẹp. Tối khuya cả nhà ngủ hết, nó ngồi mạng đến khuya, rồi tự rang cơm ăn 1 mình ko dọn dẹp chi hết, ôi em buồn bực quá làm sao giờ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
còn nếu vợ chồng biết giữ mồm thì nên mua con...