Cô ấy là bạn học cùng chồng em hồi cấp 3 . Thời gian gần đây cô ấy rất hay nhắn tin cho chồng em nhất là vào lúc 22h den 2h.


Cô ấy đã có chồng và 2 con nhưng hình như vợ chồng đã ly thân nên cô ấy về nhà mẹ đẻ sống.


Chồng em làm nghề sửa máy vi tính nên cô ấy cứ lấy lý do như kiểu : " ông ơi máy tôi làm sao ý , kô bật lên được , ông xuống xem hộ tôi cái " " Ông ơi ! ông xuống tải game cho tôi chơi đi "


Nếu chỉ đơn giản thế thôi thì em cũng chưa đáng lo nhưng có lần em đang cầm điện thoại thì đọc đc tin cô ấy nhắn : " Ông ơi ! hẹn kiểu gì thế ? ông bảo vào đón tôi đi ăn ốc mà tôi chờ mãi kô thấy "


Đấy chỉ là những tin nhắn mà em đọc được thôi , còn những tin em kô đọc được thì kô biết nghiêm trọng tới mức nào. Mà biết đâu chồng em sợ em ghen nên xóa đi rồi


Thời gian đầu thì chồng em hờ hững lắm , vẫn chỉ coi cô ấy là bạn thôi mà chẳng lẽ bạn nhờ chút mà kô giúp.Nhưng thời gian gần đây 1 điều đáng lo nữa là cứ mỗi lần cô ấy nhắn tin hay gọi điện nhờ chồng em xuống "sửa máy vi tính" giúp thì chồng em lại chuẩn bị khá kỹ. Nào là vuốt keo , nào là thay bộ quần áo mà anh ấy cho là đẹp nhất ..v..v..


huhu!!!


Em sợ lắm ! Em rất yêu chồng nên chắc em sẽ kô chịu đựng nổi sự phản bội đâu , còn con em nữa .Tuy bây giờ điều em lo lắng chưa xảy ra nhưng đã có dấu hiệu rồi ! Em phải làm gì với chồng em và cô bạn kia đây ? xin các mẹ hiến kế cho em đi huhu !!!