Câu chuyện em kể ra cũng chỉ nhằm khẳng định lại một điều :Đàn ông 99,98% là thích chơi gái, tà lưa. Nên chị em đừng bao giờ đặt niềm tin 100% vào đàn ông, và hi sinh cho họ. Chị em cứ fai xinh đẹp, sành điệu có công việc, độc lập về tài chính và tìm được đam mê riêng trong cuộc sống của mình. Giống như đầu tư" Không bao giờ bỏ trứng vào cùng một rổ". Lấy chồng cũng chỉ là một trong nhiều hình thức đầu tư của cuộc đời thôi. Đừng đem hết tim gan, lòng mề, phèo phổi, tiền bạc cho họ. Và cũng đừng coi lấy chồng là canh bạc cuối cùng của cuộc đời nên fai dồn hết vốn liếng vào đánh.



Bạn bè chồng em thường xuyên lập group bàn tán kiểu đã chịch em này em kia chưa, share cho anh em, hồi đầu mới đọc được những tin nhắn kiểu này em cũng choáng, nhưng sau đọc nhiều biết nhiều thấy cũng bình thường. Vì chát group thì chỉ chém gió thôi, anh nào chém mạnh em này ngon, vòng 1, vòng 2, vòng 3 thế nọ thế kia, hôm nào set up 1 slot thì lại chẳng gái gú gì. Những thằng ko chém trên group mới đáng sợ ạ.



Một thằng bạn chồng em thì bị em bắt gặp tay trong tay hôn hít một em teen vếu to nào đó. Vợ anh ta ở nhà thì hết lòng vì chồng con và chắc chắn tin tưởng anh ta 101% luôn ( vì em và chị có nói chuện với nhau nên e biết điều đó). Anh này cực kì gia trưởng với vợ, vợ không được giao du bạn bè gì, chỉ chồng con và gia đình, không có thời gian riêng cho bản thân chị ấy. Anh ta lên facebook thì luôn mồm yêu thương vợ, em đọc mà xúc động (giờ đọc lại e buồn nôn).


Anh bạn thứ hai của chồng e mới tởm ạ, e cũng biết anh ta có sở thích gái gú rồi nhưng em nghĩ lấy vợ anh ta sẽ cải tà quy chính nhưng không ngờ còn chơi ở level kinh hơn. Trong lúc vợ bầu sinh đôi, anh ta đi tỉnh thành lập công ty để tiện bề gái gú. Vợ đẻ xong, không ở nhà chăm con, mà đi tỉnh luôn để giải quyết nhu cầu sinh lý. Anh ta ngủ với thư kí ( anh ta nói với chồng em tuyển thư kí là để chơi gái thôi), ngủ với các em single mom thích cuộc sống hoang dã, tình 1 đêm, ngủ với em hàng xóm trong khu nhà, ngủ với gái massage. Em biết đc vì tình cờ đọc trong điện thoại chồng anh ta chơi em nào cũng gửi ảnh gái gú trần truồng hỏi hàng họ em này em nọ ngon không. Thêm 1 thú vui nữa là thích quay clip làm tình, anh ta cũng gửi cho chồng em luôn. Vợ anh này em cũng nói chuện, cũng hết lòng yêu chồng lắm.


Cả hai người vợ lúc nào cũng lo nghĩ cho chồng, yêu thương tin tưởng chồng hết mực của họ thì như thế này. Em thì chứng kiến họ ngoại tình rõ mồn một, chẳng biết nên làm gì. Nói ra thì mọi chuện tan nát. Chỉ cảm thấy căm phẫn muốn chia sẻ để chị em đề phòng thêm về lòng dạ con người.


Còn nói về chồng em, chồng e chắc cũng chơi gái , massage, tắm bikini các kiểu vì trong điện thoại thì cũng lưu số cave, có riêng 1 mục photo vault có pass đầy ảnh gái đang trần chuồng sâu hàng cùng số điện thoại.Chắc lưu vào cho tiện dùng. Thấy bạn bè được chơi gái cũng vào hùa mạnh mẽ, tỏ í thèm khát lắm.Chồng e cũng hay tâm sự với mấy con ất ơ là sống nhạt nhẽo, không hạnh phúc (những lúc tâm sự đó đều là do 2 vc cãi nhau). Từ lúc biết và hiểu chuyện, em cũng chả thấy tình cảm mặn mà gì với chồng. Em vẫn chung sống hòa thuận, mỗi tội là dửng dưng, không quan tâm anh ta, còn anh ta quan tâm hay làm gì thì tùy. Vì thật sự em không còn tình cảm, cũng không hứng thú và tin vào tình yêu tình đương. Cả nhà vẫn vui vẻ. Em có bạn bè thì rủ nhau đi chơi, cafe. Em tìm được nhiều đam mê cho riêng mình. Tối thì chơi với con, không thì học tiếng Hàn, hoặc đi dạy tiếng anh, yoga, gym, dance studio, các hoạt động xã hội, các hội nhóm nấu ăn, đọc sách, em tham gia đủ trò luôn... Dĩ nhiên cuộc sống sẽ không hoàn hảo, hoàn chỉnh nhưng e thấy vẫn sống tốt, không quằn quại như ngôn tình vẫn nói các chị ạ. Còn nếu muốn yêu thương quay về thì chồng e fai là người thực hiện chứ ko fai e vừa dằn vặt đau khổ, lại vừa fai tìm cách níu khéo tình yêu. Còn nếu fai chia tay em nghĩ e với chồng e vẫn là bạn đc, cùng nhau vui vẻ đưa con đi chơi. Vẫn cố gắng để con cảm nhận đầy đủ tình thương từ 2 người.



Các chị cứ vào mấy cái diễn đàn gái gọi sẽ thấy bóng dáng của toàn các ông chồng, ông bác, ông chú làm admin dắt gái í chứ. Không tin được lòng dạ con người đâu ạ.