Nhân đọc bài “Đánh để…dạy mẹ” em liền liên tượng đến chuyện nhà chồng em. Mặc dù chuyện nhà em không kinh khủng như thế - nếu mẹ nào từng đọc topic “MC đối xử với bà nội” chắc còn nhớ, nhưng cũng làm em lăn tăn, không biết nên xử sự thế nào cho phải.
Chả là BMC em sau khi về hưu thì đưa bà nội chồng em (86 tuổi) từ HN vào SGN vào chăm sóc. Nhưng từ khi bà vào thì thấy BMC em suốt ngày than vãn với thông gia và các cô các chú là chăm bà tốn kém lắm, rồi là Bà hay đòi hỏi thế này thế kia. Công nhận là tính Bà thì khó tính và hay làm nũng, chỉ muốn con cháu chiều chuộng, nói năng nhẹ nhàng. Nhưng BC em làm chức to quen rồi nên mổi lần MC em mach gì về Bà là BC em lập tức đập bàn quát tháo, làm Bà tủi thân khóc lóc, đòi ra HN. Có lần Bà đòi ra thì Ba em bảo “Bà thích ra thì bà chuẩn bị quần áo đi, tôi đưa bà ra liền”. Tất cả những chuyện này là do BC em kể lại cho VC em nghe vì bọn em không có ở chung với các cụ. BMC em nói là không muốn để Bà ở trong này nữa mà phải ra Bắc ở với chú kế BC em vì BMC bảo là bây giờ ông bà già rồi (ông bà mới về hưu được 2-3 năm), cũng cần phải được con cháu chăm sóc, ông bà cũng phải lo cho các cháu nữa – con của chị chồng và con VC em. BC em còn nói “muốn con trai trưởng lo hết như người ta thì phải giao hết gia sản cho con trưởng chứ nhà này Bà có cho được cái gì đâu nên ai cũng phải lo cho Bà hết”
Chồng em ngồi nghe mà không có phản ứng gì. Em hỏi ý anh thế nào thì anh bảo “Ba nói thế anh cũng thấy kỳ nhưng mình là con nói sao bây giờ, anh cũng đã nói riệng với Ba Mẹ là Bà ở với Ba Mẹ là tồt nhất vì khí hậu SGN tốt cho người già, Ba mẹ cũng về hưu hết rồi mà về kinh tế lại khá giả nhất nhà nữa, thậm chí anh còn nói Mẹ đối xử với Bà thế nào để còn làm gương cho vợ con nữa chứ nhưng Ba Mẹ không chịu thì anh cũng chẳng biết thế nào.”
Ông bà nội chồng em đẻ được 3 trai, 3 gái trong đó BC em là con trai cả. Ông thóat ly gia đình từ năm 16t đi học, đi chiến trừờng rồi lập gia đình xa quê, không sống gần anh em cha mẹ. BC em chỉ quan tâm giúp đỡ về kinh tế thôi chứ chăm sóc bà là ông chú kế và 1 cô con gái tại HN. Các cô chú thì cho rằng BMC em xưa nay chưa chăm sóc bà thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để làm điều đó. Còn BMC em thì cho rằng ông bà lo về kinh tế là đủ rồi và bây giờ ông bà phải được hưởng thụ, không phải chăm lo cho ai nữa hết.
Mặc dù các cô các chú đã đóng góp tiền để nuôi Bà nhưng BMC em vẫn bảo là tốn kém lắm, bọn em đề nghị trả lương cho người GV nhưng ông bà lại không đồng ý. Bảo đưa tiền thêm thì ông bà càng không nhận.
Hiện tại Bà đang ở tạm nhà cô con gái vì con trai cô đang nghỉ hè nên cô không phải lo đưa đón đi học gì cả. Và BMC em thì vừa đi du lịch Campuchia về cách đây 2 tuần bây giờ lại đang bên Thailand rồi.
Về quan điểm của em thì cũng giống chồng em nhưng cái cách BMC em xử sự với Bà thì em bức xúc lắm ạ - nhất là cách xưng hô Tôi/ Bà của BC em. Con nào cũng phải quan tâm đến Cha Mẹ như nhau thì em đồng ý, nhưng cái quan điểm liên quan đến tài sản thì thấy không ổn chút nào, thậm chí thấy tức giận. Mà BC em còn như thế thì MC em càng không ưa gì Bà cả.
Đến thời điểm này thì em chưa dám nói gì vì em sợ chắc gì mình đã làm tốt hơn ông bà vả lại góp ý với ông bà khéo lại mang tiếng “hỗn láo,”, “trứng khôn hơn vịt” nên trong long mang nhiều bức xúc mà chẳng dám nói.